Tết Trung Thu:
Date: Thursday, October 26 @ 16:15:09 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Biloxi Bừng Lên Niềm Vui

Con lân uốn éo nhịp nhàng theo tiếng trống inh ỏi là trung tâm điểm thu hút sự chú ý của hàng trăm trẻ em thuộc đủ các sắc dân. Đó là một quang cảnh lạ đối với đa số người dân ở thành phố biển này. Lần đầu tiên thành phố Biloxi tổ chức Tết Trung Thu.

Các thiện nguyện viên chuẩn bị phân phối quà và lồng đèn.

“Ngày lễ cổ truyền này ở nhiều quốc gia Á Châu vinh danh gia đình, cộng đồng và tuổi trẻ, với niềm tin vào một tương lai tốt đẹp,” Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, giải thích trong lời tuyên bố khai mạc.

“Nối tiếp truyền thống này, hôm nay chúng ta đến với nhau trong niềm tin và quyết tâm xây dựng lại Biloxi đẹp hơn cả trước bão Katrina.”

Trước đó một tháng chính quyền thành phố, công ty Grand Casino và Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển quyết định đồng tổ chức ngày hội Tết Trung Thu lần đầu tiên ở Biloxi.

Trong tiết trời mát mẻ, dân chúng kéo đến chật khu công viên quay mặt ra biển. Trong khi trên sân khấu ban nhạc cùng các ca sĩ từ xa đến thu hút sự tán thưởng của người lớn, thì ở dưới trẻ em vui với các trò chơi như cầu tuột, tạt lon...

Đại diện văn phòng thị trưởng, cô Emily Burke, cho biết rằng thành phố muốn đem lại không khí vui tươi và đầm ấm cho cộng đồng người Việt sau trận bão.

Sau một năm chính quyền địa phương cũng như nhiều tổ chức bất vụ lợi của Hoa Kỳ dần dà hiểu ra mức ảnh hưởng của trận bão đối với cộng đồng người Việt sống tập trung ở vùng Đông Biloxi. Phần lớn những người Việt định cư đầu tiên ở đây làm nghề chài lưới nên khu người Việt nằm sát biển và bị bão Katrina tàn phá.

Theo ước lượng của dân địa phương, tại đây có khoảng bẩy ngàn người Việt trước bão. Hiện nay dân số chỉ còn khoảng một phần ba. Một số đồng bào rỉ rả trở về nhưng chưa nhiều.

Bắt đầu tháng 3 năm nay, UBCNVB, tổ chức toàn quốc đang lo công tác cứu trợ nạn nhân bão lụt ở dọc vùng vịnh duyên hải, mở văn phòng chính thức tại Biloxi. Văn phòng này hiện có bảy nhân viên và dự định sẽ tăng gấp đôi số nhân viên.

Theo ông Lê Minh, một trong số nhân viên này và là trưởng ban tổ chức ngày Tết Trung Thu, ngoài Grand Casino và văn phòng thị trưởng, nhiều thương gia nghiệp chủ Việt Nam đã đồng bảo trợ cho ngày hội cộng đồng.

“Đây là ngày hội chung của cộng đồng, cho nên ban tổ chức nhận được sự đóng góp của rất nhiều người,” ông nói.

Để tiếp tay với các nhân viên địa phương, UBCNVB điều động trên một chuc nhân viên đến từ các vùng lân cận như Bayou La Batre, Alabama và New Orleans. Ba nhân viên đã đến từ văn phòng trung ương ở Bắc Virginia. Ngoài ra còn có đội múa của cộng đồng Lào đến từ New Orleans.

Nghe được tin, dân chúng ở nhiều thành phố khác của Mississippi, Alabama và Louisiana cũng đến chung vui. Khá đông người Mỹ đưa con em đến dự. Và đây là dịp để họ thưởng thức các món ăn Việt Nam do một nhà hàng đứng bán dưới một căn lều do thành phố dựng lên cho ngày hội.

Bác Sĩ Hùng Khổng, hiện là giáo sư Đại Học South Alabama, cho biết, “Điều duy nhất tôi còn nhớ về Tết Trung Thu là hồi nhỏ được ăn bánh nướng.” Ông đến từ thành phố Mobile, Alabama.

Grand Casino, dưới sự quản trị của công ty giải trí Harrah’s Entertainment, công bố ý định sẽ hợp tác với chính quyền thành phố và UBCNVB để biến Tết Trung Thu thành ngày hội hàng năm ở Biloxi.

“Hy vọng sang năm chúng ta sẽ làm lớn gấp đôi,” cô Susan Walker, đại diện cho Grand Casino, phát biểu.

Theo con số đếm tại cổng vào, trên 1,700 lượt người tham dự ngày Tết Trung Thu. Ban tổ chức chỉ dự trù 300 người.

Mạch Sống Số 52, tháng 10, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=883