Cảm Tưởng Về Ngày Hội Trung Thu
Date: Thursday, October 26 @ 16:01:49 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt


Từ Kim Tước

Ngày 6 tháng 10 năm 2006 Bác Thung rủ hai bác Kính và tôi cùng đi dự hội Trung Thu do Ban Sức Khoẻ trực thuộc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS tổ chức. Ban Tổ Chức gồm hai vị chính là Cô Thu Nguyễn và Thành Nguyễn.

Bốn thế hệ cùng chụp hình với chú Cuội và Hằng Nga trong ngày hội Trung Thu 2006 tại BPSOS.

Các cô đã khéo mời được các ca sĩ địa phương cũng như vài vị cao niên giúp quay phim hoặc chụp hình. Người nào cũng thích hợp với cương vị của mình đã giúp cho buổi họp mặt có nhiều sự hân hoan, thoải mái.

Ngày hội có một không khí thân mật và vui vẻ. Đầu tiên là chú Cuội và chị Hằng Nga ra mắt bà con. Chị Hằng xinh xắn yểu điệu trong bộ xiêm y trang nhã mà duyên dáng; đứng bên cạnh là chú Cuội thật dễ thương với chiếc khăn đầu rìu và bộ quần áo nâu đặc thù của dân tộc Việt Nam. Chị Hằng và chú Cuội đứng dưới nền trời có mặt trăng tròn vành vạnh, có chú thỏ ngọc, có kim đồng thổi sáo. Cảnh sắc khiến bà con tưởng nhớ lại hình ảnh những trung thu năm xưa nơi quê nhà.

Ngày hội mừng trăng rằm này là tổ chức cho các bô lão. Vậy nên các bác được lần lượt mời lên chụp hình chung với chú Cuội và cô Hằng. Kế đó là cô Thu Nguyễn tường trình về các sinh hoạt mà Ban Sức Khoẻ đã tổ chức cho quý cao niên. Theo đó, Ban Sức Khoẻ đã làm được nhiều việc có ích cho các bô lão, từ sự chăm sóc sức khoẻ cho đến tinh thần. Mỗi tuần có ngày tập khí công, mỗi tháng lại có cuộc họp mặt để các bô lão có dịp gặp gỡ người đồng hương, chia sẻ những nỗi niềm hay kinh nghiệm bản thân.

Tiếp theo là các màn biểu diễn văn nghệ do nhóm khí công và các nghệ sĩ Kiều Nga, Tuyết Mai và Đặng Nguyễn. Toàn là nghệ sĩ tài tử mà cũng rất là điêu luyện. Kế đó bà Anne H. Avery, chuyên viên của Medicare Liên-Bang trình bày cách ngăn ngừa các bệnh hiểm nghèo và cách ghi danh để xin Medicare phần D là phần mới có từ năm 2006 giúp cho người thụ hưởng Medicare được giảm tiền mua thuốc. Sang năm 2007 sẽ có một vài thay đổi nên bà lưu ý vị nào đã có Medicare phần D năm 2006 rồi thì nay cũng phải kiểm soát lại để kịp thời vào năm 2007. Người đã có Medicare phần D có quyền thay đổi hãng cung cấp dịch vụ mua thuốc cho mình mỗi năm một lần. Vì có nhiều hãng cung cấp dịch vụ nên mình có thể lựa chọn hãng nào có lợi cho mình nhất. Nếu các vị không rành trong việc lựa chọn thì kỳ họp sau bà Anne sẽ giúp. Kế đó là tham khảo ý kiến, rồi đến giờ ăn trưa. Buổi họp rất vui cộng thêm đồ ăn ngon nên ai nấy ăn rất “tận tình”. Sau bữa ăn lại có đồ tráng miệng là bánh trung thu và chè do bác Thung nấu để thiết các bô-lão. Ai cũng khen chè ngon vì có đậu xanh, đỏ, khoai môn và vừa miệng.

Buổi Tết Trung Thu tổ chức cho quý cao niên và gia đình hoàn toàn thành công. Quý khách ra về ai cũng cảm thấy thơ thới, hân hoan.Chương trình ngừa bệnh sẽ có kết quả tốt vì tinh thần lạc quan cũng là một cách phòng bệnh. UBCNVB công việc đa đoan, vậy mà vẫn có một ban chuyên lo cho các người cao niên, cả về sức khoẻ lẫn tinh thần. Xin hoan hô UBCNVB nói chung và Ban Sức Khoẻ nói riêng. Cảm ơn cô Thu và cô Thành đã cho chúng tôi một buổi họp mặt đầy ý nghĩa và kỳ thú.

Mạch Sống Số 52, tháng 10, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=882