Xin Có Một Lời Cám Ơn
Date: Thursday, October 26 @ 09:32:12 EDT
Topic: Thư Tòa Soạn


Toà soạn Mạch Sống xin gởi lời cám ơn chân thành đến tất cả độc giả xa gần và các vị đã giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt để Mạch Sống có thể tồn tại và phát triển. Cứ mỗi tháng khi báo Mạch Sống được ấn hành và phân phối đến tay quý độc giả là chúng tôi hết sức vui mừng và trong lòng không quên nỗi niềm biết ơn tất cả.

Một vị cao niên HO đang nằm trên giường bệnh điện thoại đến toà soạn cho biết mong có báo Mạch Sống để đọc và bác không quên gửi những lời khích lệ quý báu. Một nhà văn cựu tù nhân cải tạo không những đóng góp bài vở mà còn đóng tiền mua báo. Khi chúng tôi liên lạc, nhà văn cho biết vẫn thường xuyên nhận được báo biếu nhưng muốn đóng góp chút ít hỗ trợ Mạch Sống. Tương tự, quý vị cao niên tại Houston vẫn thường giúp toà soạn trong một số việc như gấp báo, dán địa chỉ mà lại còn đóng tiền mua báo nữa. Khi chúng tôi thưa rằng, quý bác giúp vậy đã là quý, thì quý bác cho hay, đóng tiền mua báo chỉ là muốn hỗ trợ thêm cho Mạch Sống. Thật là có những tấm lòng! Toà soạn xin cám ơn. Xin cám ơn tất cả.

Trong tháng qua toà soạn báo Mạch Sống đã nhận được thư đặt mua, tiếp tục đặt mua báo dài hạn và tiền ủng hộ của quý vị sau đây:

- Hap Duc Tran Houston, TX $20
- K.Y & Theu T. Tran Do Houston, TX $20
- Thiet Than Bui Camden, NJ $20
- Thong Ba Huynh Germantown, MD $20
- Dai Trang Le Nguyen  Huntington, WV $20
- Long Duong Havertown, PA $20
=============================================

Sau đây là vài trích đoạn của thư độc giả gởi cho toà soạn:

Tôi rất thích đọc những bài nói về những sinh hoạt bổ ích như về nhà đất chẳng hạn, như bài “Tìm hiểu về việc vay tiền khi mua nhà” của tác giả Nguyễn Kim Dung trong báo Mạch Sống số 48. Thưa quý vị, theo tôi được biết trước bài viết này, tác giả Nguyễn Kim Dung có một bài viết khác có đăng trong một số báo trước đây, vậy quý vị có thể gởi cho tôi số báo đó được không? Xin thành thật cám ơn quý vị trước.
Nguyễn H Điển, Bayou La Batre, AL

(Chúng tôi đã gởi biếu ông bài viết ông cần. Ông và quý độc giả khác có thể đọc Mạch Sống các số trước qua web: http://www.machsong.org).

Tôi là Trương Châu, độc giả của báo Mạch Sống. Hơn một năm qua tôi đã đọc các số báo của quý vị, đến số 42 là hết hạn nhưng tôi không để ý; đến nay đã số 48 mà chưa thanh toán tiền mua báo. Đã quá 5 số rồi mà quý vị vẫn đều đặn gởi báo đến cho tôi; tôi xin thành thật cám ơn và xin lỗi về sự thiếu sót của tôi. Nay tôi kính gởi đến quý báo một cái check 20 đô la để quý vị tiếp tục gởi báo cho tôi tròn một năm nữa. Chân thành cám ơn và chúc quý báo phát triển mỗi ngày mạnh hơn.

Trương Châu, Abuquerque, NM

Tôi được một người bạn cho một tờ báo Mạch Sống. Tôi rất vui mừng được biết có một tờ báo nâng đỡ đồng hương như thế... Cám ơn quý báo đã phổ biến chương trình VETA, tôi sẽ giữ lại địa chỉ này và hy vọng có dịp tôi sẽ thuật lại câu chuyện của tôi.
K. D.T., St. Louis, MO

Chúng tôi xin gởi đến ông số tiền là 20 đô la để mua báo trong một năm. Xin kính chúc quý báo trường thọ để phục vụ đồng hương trên toàn thế giới.
 Nguyễn Như Tường, W. Sacramento, CA

=============================================

Trả lời độc giả về bài gửi đăng trên báo Mạch Sống

Văn Hữu Khúc Vũ (Louisville): Chúng tôi đã nhận được bài, xin vui lòng gửi lại qua điện thư. Trân trọng cảm ơn!

Văn Hữu Kim Dung: Bài thơ mùa thu rất dễ thương nhưng hiện nay chúng tôi chưa mở trang Văn Học Nghệ Thuật. Mong nhận tác phẩm khác. Trân trọng cảm ơn.

Mạch Sống

Mạch Sống Số 52, tháng 10, 2006







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=868