Cảnh Sát Houston Bắt Hung Thủ
Date: Friday, September 22 @ 12:50:31 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Trong Vụ Giết Người Ở Quận Cam

Trung tuần tháng 7, cảnh sát Houston tóm bắt được thủ phạm của vụ giết người đã làm chấn động dư luận trong cộng đồng Việt ở Quận Cam. 

Ông Quan Văn Quang, 35 tuổi, bị cảnh sát bắt tại nhà ở Houston và đã bị dẫn giải về Garden Grove, California. Ông ta hiện bị giữ ở Nhà Giam Trung Ương của thành phố Santa Ana.

“Đây là một trong những vụ giết người khủng khiếp nhất chúng tôi phải điều tra,” Thiếu Uý Mike Handfield thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove nhận xét với báo chí.

Ông Quang bị tình nghi đã đâm chết cặp vợ chồng Lê Hùng Phong, 30 tuổi, và Lâm Trish, 25 tuổi, cùng với người con trai Tommy, 6 tuổi. Cảnh sát tìm thấy một bé gái một tuổi còn sống sót sau nhiều ngày bị bỏ đói và khát.

Theo cảnh sát ước lượng, án mạng xảy ra trong khoảng thời gian từ thứ Sáu 26 đến Chủ Nhật 28 tháng 5. Đến chiều ngày Thứ Hai cảnh sát mới khám phá ra vụ án mạng này.

Cũng theo cảnh sát, hung thủ đã có mặt tại nhà của nạn nhân khá lâu trước khi án mạng xảy ra. Cảnh sát do đó tình nghi rằng hung thủ đã phải quen biết nạn nhân từ trước.

Ông Phong đã từng ở tù từ năm 1994 đến năm 2000 vì tội ăn cướp. Vợ ông ta, Cô Trish, làm nhân viên chia bài ở một sòng bài tại quận San Bernardino.

Chính một đồng nghiệp tại sòng bài đã gọi cho cảnh sát khi không thấy Cô Trish đi làm trong hai ngày liền.

Nhờ vậy mà cảnh sát đã phát hiện kịp thời trước khi bé gái một tuổi bị nguy kịch đến tính mạng vì đói và khát.

Xui cho hung thủ, nhà của Ông Phong có trang bị một máy thu hình tại lối vào nhà. Dựa vào đó, cảnh sát đã truy ra được thủ phạm giết người.

Ông Quang hiện bị truy tối về hai tội tra tấn và giết người. Ông ta có thể bị xử tử nếu xét là có tội.

Theo cảnh sát, ông Quang có một kẻ đồng loã hiện còn đang trốn tránh.
Cũng theo hồ sơ cảnh sát, hai Ông Quang và Phong quen biết nhau trong tù vào khoảng giữa thập niên 1990. Cả hai cùng đi tù về tội đột nhập gia cư để ăn cướp.

Thiếu Uý Handfield tiết lộ rằng hai người này đã tiếp xúc và qua lại với nhau trong nhiều tháng trước khi xẩy ra án mạng vì họ có dự định làm ăn buôn bán chung. Nạn nhân đã vay nợ nhiều ngàn Mỹ kim từ hung thủ cho kế hoạch buôn bán này.

Thiếu Uý Handfield cho biết tội của Ông Quang rất nặng vì không những đã giết chết ba người mà trong đó lại có cả một trẻ em 6 tuổi.

Ngay khi khám phá ra án mạng, cảnh sát Quận Cam liên lạc với Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển để nhờ giúp đưa người mẹ của Ông Hùng sang dự đám táng.

Cô Diệu Khanh, Quản Trị Viên Văn Phòng UBCNVB tại Quận Cam, phối hợp với văn phòng của Dân Biểu Loretta Sanchez để đưa người mẹ sang Hoa Kỳ theo diện nhân đạo.

“Tôi rất hài lòng khi được biết là văn phòng chúng tôi đã giúp đưa được người mẹ của Ông Lê sang Hoa Kỳ. Bà ta không những đã được xem mặt con lần chót mà còn được gặp đứa cháu nội còn sống sót,” DB Sanchez cho biết.

“Một trong những phần thưởng lớn nhất trong công việc tôi làm là giúp được cho những gia đình cần giúp đỡ.”

Mạch Sống Số 50, tháng 8, 2006

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=838