Lớp Điện Toán Trần-Lưu Tùng-Dương
Date: Thursday, March 02 @ 14:46:01 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Anh Đăng

Ở đời cái gì cũng có số, giày dép, áo quần, nón mũ có số, rồi xe hơi, nhà cửa, chương mục cũng có số, nên con người ta cũng có số. Vì tin là số phận  mình đã an bài nên thú thật tôi sống cũng lè phè. Ai đời làm việc gần ba mươi năm ở cái xứ văn minh mỗi chút mỗi computer này mà chưa từng sử dụng máy computer thì có phải là do tử vi của mình “cung computer” chưa hiện lên thành ra cơ hội học hỏi cứ chệch đi hoài?

Rồi tuổi đời mơ hồ chồng chất để đưa ta về bến hưu thật êm đềm. Tưởng vậy là xong nào ngờ có người mách tôi hãy tới BPSOS Maryland ghi tên học lớp điện toán mới mở. Thật sự tôi tự cảm thấy thật vô lý, ở tuổi gần đất xa trời này rồi mà học đòi làm gì nữa! Quả là tham sân si! Đầu óc chậm chạp, mắt mũi lèm nhèm, tay chân run rẩy, quên trứơc quên sau thì ai người ta dạy mình cho nổi? Nhưng dường như số Trời đã định nên mới vớ được cơ hội hiếm hoi cuối cùng này thì bỏ qua sao đành?

Bữa đầu, nhìn quanh những bạn cùng khóa già trẻ đều có mà trình độ điện toán là số không thật đồng thanh đồng thủ tôi cũng yên tâm và tôi cảm thấy thoải mái thật sự khi được thọ giáo Thầy Trần-Lưu Tùng-Dương.

Thấy Thầy còn rất trẻ mà phong cách nhỏ nhẹ, khiêm nhượng, đạo đức đáng quí nên tôi tò mò tìm hiểu về Thầy. Thầy Dương di cư  qua Mỹ từ bé, học có văn bằng Master và PhD Electrical Engineering. Thầy đi làm nhưng làm ở mô thì tôi không dám tò mò thêm, chỉ biết là một tuần hai lần, mỗi lần hai giờ, sau khi làm việc suốt ngày thay vì về nhà nghỉ ngơi ăn uống thì Thầy lái thẳng tới dạy lớp điện toán với tư cách thiện nguyện. Một tấm lòng vàng hiếm có! Đây là một lớp học rất chênh lệch về tuổi tác nên sự đảm trách đòi hỏi một người thầy vừa giỏi, vừa thông minh, vừa kinh nghiệm và thật là kiên nhẫn và Thầy Dương đã hoàn thành công tác thật vẹn toàn.

Cứ dòm “mụ nhà quê” ni, từ chỗ chưa bao giờ dám mó vào cái computer (sợ điện giật chết luôn) mà giờ đây, trong giờ phút rất hiện tại này đang nghiễm nhiên ngồi trước máy computer, đánh bài để cảm ơn Thầy, cảm ơn BPSOS (“ăn trái nhớ kẻ trồng cây “mà lị.), cũng như để giới thiệu cùng quí đồng hương thương mến, lớp điện toán BPSOS Maryland rất hữu dụng này sẽ mang những người chậm tiến như chúng ta đến một chân trời mới.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=700