Trả Lời Bạn Đọc
Date: Wednesday, May 11 @ 13:40:05 EDT
Topic: Thư Tòa Soạn


Ông L.N.Th. Georgia:

Kính gửi ông Nguyễn đình Thắng, chủ nhiệm báo Mạch Sống cùng các anh chị trong Toà soạn, và Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển.



Tôi tên L.N.Th. 52 tuổi, ở tiểu bang Georgia. Tôi hân hạnh được đọc tờ báo Mạch Sống số tháng 9,2004 nên biết được ở nước Mỹ này vẫn còn có những tổ chức giúp đỡ cho người tị nạn. Riêng tôi, đã làm bảo lãnh cho vợ con còn ở Việt Nam nhưng vì không hiểu thủ tục, tốn rất nhiều tiền cho các dịch vụ, luật sư mà vẫn chưa có kết quả, không biết công việc hiện nay đi đến đâu. Trước 1975 tôi ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà, bị tù từ 1975 tới 1982 được tha, về cùng cha mẹ, làm rẫy tại tỉnh Đồng Nai. Năm 1995 tôi được sang Mỹ theo diện HO Năm 1997 tôi về Việt Nam, kết hôn. Tháng 11 năm 2000 tôi đã nộp hồ sơ bảo lãnh vợ và một con 6 tuổi sang Mỹ. Tôi chỉ có Thẻ xanh, chưa vào quốc tịch Mỹ.

Nay được biết Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển qua báo Mạch Sống đã giúp đỡ cho nhiều gia đình được đoàn tụ, nên tôi viết thư này mong rằng được sự giúp đỡ của quí vị trong Tổ chức. Xin kèm theo đây tờ giấy chứng nhận của Sở Di Trú về việc bảo lãnh của tôi.

Xin thành thực cám ơn ông Nguyễn Đình Thắng cùng toàn thể quí vị trong Toà soạn báo Mạch Sống.

Mạch Sống:

Theo thư ông viết, hoàn cảnh của ông gồm 2 giai đoạn:

1. Thời gian sang Hoa Kỳ theo diện HO năm 1997

2. Thời gian làm đơn bảo lãnh vợ con tháng 11 năm 2000.

Giai đoạn 1, là một phần trong muôn ngàn thảm thương của những gia đình HO. Có những riêng tư và liên quan tới luật pháp, chúng tôi không thể trả lời trên báo được. Tuy nhiên, nếu muốn, ông xem qua Dự Án Ghi Lại Kinh Nghiệm Tù Cải Tạo đăng trong MS 27, tháng 9 vừa qua; hy vọng, có thể ông sẽ đóng góp một vài dữ kiện hữu ích.

Giai đoạn 2, “đã làm bảo lãnh cho vợ con còn ở Việt Nam nhưng vì không hiểu thủ tục, tốn rất nhiều tiền cho các dịch vụ, luật sư mà vẫn chưa có kết quả, không biết công việc hiện nay đi đến đâu”.

Thưa ông, có thể vì không rành, ông đã tốn nhiều tiền cho nhiều nơi, nhưng không hoàn toàn “chưa có kết quả”. Kèm theo thư, ông gửi cho chúng tôi một văn kiện của Sở Di Trú. Đó mẫu I-797C (Notice of Action). Đó là kết quả. Chúng tôi thấy người ta đã gửi đúng địa chỉ nơi giải quyết hồ sơ của ông. Còn như kết quả là giúp “gia đình đoàn tụ sớm” thì thưa ông, theo thể lệ hiện hành, không một cơ quan, tổ chức hay luật sư nào có thể làm được. Ông không nên mất thêm tiền nữa. Chỉ có ông là người duy nhất rút ngắn thời gian chờ đợi để gia đình đoàn tụ là phấn đấu để trở thành công dân Hoa Kỳ. Khi có bằng quốc tịch, ông có thể liên lạc với chúng tôi để điều chỉnh lại giấy tờ bảo lãnh, thời gian đoàn tụ sẽ nhanh chóng hơn.

Chúc ông may mắn và sớm đạt được ý nguyện. Còn gì thắc mắc, xin ông đừng ngần ngại gọi về tòa soạn báo Mạch Sống, điện thoại số (281) 530-6888.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=66