THƯ TÒA SOẠN
Date: Wednesday, February 15 @ 16:52:54 EST
Topic: Thư Tòa Soạn


Mạch Sống số 6 vừa phát hành, chúng tôi đã nhận được ngay một số điện thoại của độc giả cũng như thân hữu ở các nơi gọi tới động viên, khuyến khích.  Đó là một niềm vui, một an ủi lớn sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt nhọc.

Mạch Sống số 7 đến tay bạn đọc có lẽ nhằm lúc mọi người đang rộn rịp chào đón Lễ Giáng Sinh và Năm Mới Dương Lịch.

Ngay khi còn ở tại quê nhà, không biết tự lúc nào, Giáng Sinh, Noel không chỉ là ngày lễ của công giáo, mừng Chúa Giê Su ra đời, mà còn là một lễ hội lớn trong dân gian. Trước ngày lễ chính khoảng nửa tháng, các đài phát thanh liên tục chơi những bản nhạc Noel bất hủ trên thế giới, các hang quan trang hoàng rực rỡ và các tiệm bán quà, băng nhạc cũng tấp nập người đi lại, ồn ào cười nói... Đó là một sinh hoạt bình thường của xã hội và sinh hoạt này tác động mạnh vào nội tâm mọi người không phân biệt tôn giáo hay đẳng cấp.

Và đêm 24 là đêm của ánh sáng, âm nhạc và tiếng cười...

Ngày nay, dù sống ở bất cứ thành phố nào trên đất Mỹ, sau ngày lễ Tạ Ơn, chúng ta đã bắt đầu nghe nhạc Giáng Sinh trong các đài FM, TV TRUYEN HINH và nhìn thấy ánh đèn muôn mầu, rực rỡ với hình ảnh ông già NOEL khắp mọi khu thương mại, quán xá.

Một lần nữa sinh hoạt xã hội này lại tác động vào chúng ta như một thực tế rất tự nhiên dù muốn hay không muốn. Chúng ta lại có dịp nhìn thấy một biểu ngữ quen thuộc tại các nhà thờ trong cộng đồng Việt Nam:

“Vinh danh Chúa ở trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”

Đó là một ước mơ hay là một lời cầu nguyện.

Năm nay không có một vụ tàn sát lớn như vụ 9-11, nhưng thiên tai và súng nổ đã giết hại hàng ngàn người vô tội trên thế giới. Giây phút nào cũng có kẻ nào đó, ở một nơi nào đó, đang cầm súng nhắm vào đồng loại của mình. Tốt và xấu, thiện và ác lẫn lộn nhau. Xưa như thế và bây giờ cũng vậy. Hai tòa. nhà trong khu Thương Mại Quốc Tế ở Nữu Ước bị đánh sập, khoảng ba ngàn người vô tội bỗng chốc chôn vùi trong lửa hay trong gạch vụn, cho thấy cái Ác ngày nay đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của con người và Tổng Thống George W. Bush đã gọi đó là cuộc chiến với Cái Ac  (Evil).

 That kho có được một sự bình an cho toàn thể nhân loại, chỉ còn cầu mong một sự bình an cho người có thiện tâm. Các tôn giáo lớn, các triết gia Đông Tây đều có nhiều cách hướng dẫn con người tự tìm thấy một sự bình an trong nội tâm cho chính mình.

Bất cứ một người nào khi đã làm xong một nhiệm vụ được giao phó, một công việc thường ngày được ấn định bởi người khác hay chính mình, đều có thể xoa tay vui vẻ và đó là bước đầu để tìm thấy sự an vui, bình tĩnh trong nội tâm. Các nhân tố này có thể tạo thành các gia đình hạnh phúc và các cộng đồng đoàn kết, vững mạnh.

Trong ánh sáng chan hòa của ngày lễ lớn, mọi người, mọi nhà có dịp quây quần bên nhau với thức ăn, quà bánh, chúc tụng... MẠCH SỐNG cũng xin chân thành gửi tới quý vị thân chủ, thân hữu cùng các cộng tác viên xa gần một mùa Lễ Giáng Sinh và một Năm Mới Dương Lịch tràn đầy sức khỏe và an lạc.

MẠCH SỐNG







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=634