Về Một Địa Danh Nyxkayuna
Date: Monday, November 28 @ 15:10:55 EST
Topic: Thư Tòa Soạn


Tháng qua tòa soạn Mạch Sống đã nhận được các thư
của quý độc giả sau đây:

1. CH. PHAM ở Warren MI (Nhờ giúp một bác cao niên thi quốc tịch)
2. PHAM V. T., thay mặt 5 anh chị con lai ở Elpaso TX gửi bản sao các thẻ xanh và mấy dòng chân chất:

“Bác T. mến,
Đầu thư chúng cháu kính thăm sức khoẻ bác và tất cả mọi người làm trong văn phòng của bác.

Chúng cháu đều là con lai, qua những người bạn ở Houston cho biết là hiện nay bác đang ghi nhận tên tuổi của những người con lai để vận động với chính phủ Mỹ cho những người con lai vào quốc tịch mà miễn thi, chúng cháu rất mừng, vì hoàn cảnh chúng cháu sẽ không bao giờ thi được quốc tịch Mỹ.
Vậy chúng cháu gởi đến bác các giấy copy của thẻ xanh để bác diền vào danh sách. Thành thật cám ơn bác.

Chúng cháu con lai.

                                           *

Các phiếu đặt mua báo dài hạn:
1. Ô. DANG VAN TRAN, Brooklyn NY 11218
2. Ô. VO VAN DUONG, Danbury CT 06810
3. V. LE HOANG NGHIA, Eastpointe MI 48021
4. Ô. HUY NGUYEN, Durham NC 27712
5. Ô. VU HUU HUY, Dorchester MA 02122-1101
6. B. LUU N HUONG, Dorchester MA 02125-1804
7. Ô.B. LE CHI TOAI, W.Hartfort, CT 06119
8. Ô. QUAT PHAN NHAT, St. Paul MN 55104
9. Ô. KIEN LUC, Largo FL 33771
10. Ô. PHAN H. NGHIEU, Avon  CT 06001
11. Ô. PHAN PHƯƠNG, SLC, UT 84115
12. Ô. B. THANH TRAN , Pomona CA 91766
13. Ô.VO VAN EM, High Point, NC 27260
14. IMMIGRAION & PASSPORT SERVICES, Tampa Fl. 33604
15. Ô. T. KHOI, Charlotte NC 28273
16. Ô. N. V. THE, Hanford CA 93230

                                           *

   Một chiều hạ tuần tháng 7, tòa soạn Mạch Sống nhận được điện thoại, giọng nói của một phụ nữ:
- A lô có phải báo Mạch Sống không?
- Dạ phải.
- Tôi muốn có báo để xem mà không biết phải làm sao?
- Thưa bà cho biết quý danh và đang ở đâu?
- Tôi là TT. V. ở  New York.
- Thưa ở New York làm sao biết báo Mạch Sống?
- Vừa rồi tôi có đi Cali chơi; tình cờ đọc được Mạch Sống, thấy trong báo có nhiều điều rất cần biết. Lúc về tôi mang được một tờ số 12. Làm sao có báo đọc hả ông?

Người nghe cảm thấy xúc động nên ngập ngừng:
- Ờ... Bà gọi điện thoại tỏ vẻ quan tâm đến tờ báo cũng đủ làm chúng tôi phấn khởi lắm rồi. Gửi vài số báo để giới thiệu với bà con thì việc đáng làm lắm. Mà bà ở đâu?

- Tuy là bang New York nhưng thành phố tôi cư ngụ rất xa... tên là Nyxkayuna (bà đánh vần từng chữ). Nơi này xưa kia là người da đỏ ở. Người Việt mình bây giờ ở đây cũng không đông lắm. Báo chí Việt ngữ rất hiếm...

Thì ra thế.

Câu nói “Nởi này xưa kia là người da đỏ ở” nghe sao thiệt buồn. Người Việt chúng ta trôi dạt khắp nơi.

Hôm nay là Nyxkayuna NY, tháng tới có thể là Tahona, Alaska! Và Mạch Sống trên bản đồ Bắc Mỹ sẽ lan rộng dần như vết dầu loang, từ thành phố này qua thành phố khác theo bước chân của người dân Việt tha hương ở Hoa Kỳ.
Hiện nay Mạch Sống được phân phối tại 32 thành phố, hy vọng đến cuối năm con số này sẽ tăng lên 40. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình và cổ động thiết thực của quý độc giả cũng tăng trưởng theo mức độ như thế.

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=491