Cộng Đồng Việt Ở Hoa Thịnh Đốn
Date: Monday, October 31 @ 16:17:11 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Ăn Mừng Giáng Sinh

Thành Phan

Ngay từ lúc khai mạc hội trường đã chật ních người từ quan khách đến bà con vùng Hoa Thịnh Đốn, vì vậy ban tổ chức phải vội vàng kê thêm mấy hàng ghế nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không đủ chỗ ngồi. Chúng tôi nhận thấy nhiều người đến tham dự phải đứng chung quanh hoặc ngồi xuống sàn nhà. Thành thật mà nói, số người tham dự đã vượt quá mức dự đoán của ban tổ chức. Nhân
viên UBCNVB tuy bận rộn nhưng rất vui mừng, niềm nở tiếp đón đồng hương.

Bà Lê, 72 tuổi, nói: ‘Tôi ở khu này đã khá lâu, nhưng chưa bao giờ thấy một cuộc họp mặt đông bà con như vậy. Thật vui quá chú à, tôi nhìn quanh thấy  đầy đủ các khuôn mặt trong khu xóm. Tôi như sống lại những ngày tháng cách đây sáu mươi bảy năm , lúc đó tôi mới năm tuổi, được ba má tôi dẫn đến nhà thờ vùng quê, họ cũng tụ họp ca hát, đàn xướng rộn rịp, lẽ dĩ nhiên chúng tôi cũng đuợc các phần quà như xấp nhỏ chiều nay.

UBCNVB tổ chức chu đáo chú à.” Trẻ con thì có quà, đồ chơi, mỗi đứa mang một gói bự. Có đứa được tới hai ba gói. Đứa nào cũng nôn nóng đòi mở phần quà xem mình được cái gì, nhưng ban tổ chức dặn là không được mở tại chỗ vì sợ chúng xả rác.

Còn phụ huynh và các vị lớn tuổi được dịp chung vui với con cháu , hoà đồng nỗi vui, thâu ngắn khoảng cách già trẻ. Chúng tôi như trẻ lại khi thưởng thức các bản nhạc Giáng Sinh do chính con cháu chúng tôi trình diễn.

“Chú nghĩ coi, trông nét mặt ngây thơ của chúng trình diễn nhiệt tình các điệu múa nhịp nhàng làm tôi cảm động và sung sướng quá. Không phải chỉ có mình
tôi thấy vậy đâu chú à, bà con lối xóm của tôi và các người ngồi quanh đây ai cũng đồng ý như vậy đó chú à,” bà cụ nói tiếp.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=418