Cầu Nguyện Cho Quê Hương Giữa QuốcHội HK
Date: Wednesday, June 12 @ 22:30:40 EDT
Topic: Nhân Quyền


Lời Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam
Giữa Quốc Hội Hoa Kỳ

Ts. Nguyễn Đình Thắng, ngày 12 tháng 6, 2013

Ngày hôm ấy, 4 tháng 6, tôi đến toà nhà Quốc Hội thật sớm. Theo dự tính, tôi sẽ vào sớm trong hội trường để rà soát một lần chót mọi công việc, chuẩn bị cho buổi họp khoáng đại cho 450 đồng hương với Đảng Lãnh Đạo Hạ Viện, sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng.

Dè đâu bộ phận hướng dẫn đồng hương – các em sinh viên thiện nguyện từ các trường đại học ở trong vùng -- bị lạc đâu mất rồi. Cô thiện nguyện viên cầm danh sách các phái đoàn cũng bị kẹt xe nên chưa có mặt. Tôi phải loanh quanh đứng bên ngoài vì sợ các cô các chú từ xa đến không biết lối vào và không được cho vào cửa.

Lúc 8:30 sáng, không thấy tôi đâu, anh Nick Muzin, trưởng nhóm tổ chức bên Hạ Viện, gởi email hỏi tôi xem có ai trong phái đoàn có thể đọc lời cầu nguyện khai mạc buổi họp khoáng đại hay không. Tôi nghĩ ngay đến LM Phạm Hữu Tâm, nhà tu kiêm bác sĩ đến từ Houston, nhưng không thấy đâu. Tôi gọi điện thoại thì LM Tâm cho biết là cùng anh Từ Công Nhượng, cháu nhạc sĩ Từ Công Phụng và đại diện cộng đồng người Chăm đến từ San Jose, đang bị kẹt xe ngoài đường.

Video lời cầu nguyện: http://youtu.be/yjyuUYvY4nQ



Chẳng qua chiếc xe buýt được sắp xếp để đón những người ở khách sạn bị trục trặc nên mạnh ai nấy tự lo. Anh Nhượng lấy xe riêng chở LM Tâm và vài người nữa lên thẳng DC cho kịp giờ, nhưng lại bị kẹt trong giòng giao thông chỉ nhúc nhích giữa giờ cao điểm. May mà ban tổ chức đã căn dặn mọi người phải khởi hành thật sớm.

Tuy bất ngờ, LM Tâm đồng ý sẽ đọc lời cầu nguyện khai mạc buổi họp. Qua email tôi giới thiệu LM Tâm với anh Nick và cho số điện thoại để hai bên liên lạc trực tiếp với nhau.

Đúng lúc ấy DB Cao Quang Ánh vừa đến để cùng với Bs. Hồ Ngọc Trâm, trưởng phái đoàn Houston, và tôi vào dự buổi họp hàng tuần của các dân biểu Cộng Hoà ở Hạ Viện; mục đích là giới thiệu và giải thích thêm cho họ biết về Ngày Vận Động Cho Việt Nam và mời họ tham gia. Khoảng 150 vị dân biểu có mặt; có lẽ nhiều người trong số họ lần đầu tiên biết ra rằng tình trạng vi phạm nhân quyền thật tồi tệ ở Việt Nam. 

Xong việc, chúng tôi vội đến hội trường nơi sẽ có buổi họp khoáng đại. Anh Nhượng tươi cười chào đón và chỉ tay về hướng LM Tâm. Tôi nhác thấy vị linh mục trẻ tuổi này đang hí hoáy viết gì đó, mặt đăm chiêu.

Buổi họp khai mạc đúng 10 giờ. Trên một chục vị dân biểu xếp hàng dọc hành lang bên cánh phải. DB Ánh và tôi bận chuẩn bị lời giới thiệu cho từng người khi ra phát biểu. Bởi vậy tôi chỉ kịp nhìn ra thấy LM Tâm đang loáng thoáng đọc lời cầu nguyện, cả hội trường gần 500 người con xứ Việt cùng im lặng, trang nghiêm.

Sau lời cầu nguyện ngắn, buổi họp khoáng đại bắt đầu. Ngày Vận Động Cho Việt Nam diễn ra tốt đẹp trong hào khí của các nhà vận động Mỹ gốc Việt nô nức kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ can thiệp cho đồng bào đang bị bách hại ở quốc nội.

Mãi đến cuối tuần, tôi mới có dịp xem video thu hình buổi họp khoáng đại. Lời cầu nguyện của LM Tâm viết vội nhưng thiết tha và đầy ý nghĩa. Tôi xúc động và thấm thía.

Tôi biết vị linh mục trẻ rất có lòng, giỏi và rất khiêm tốn này khi cùng nhau tranh đấu cho các đồng bào từ xứ đạo Cồn Dầu sang lánh nạn ở Thái Lan. Chính con người thư sinh ấy đã thay mặt tất cả chúng tôi và cho cả cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, không phân biệt tôn giáo và sắc tộc, đọc vang lời cầu nguyện cho quê hương và đồng bào ở giữa lòng của toà nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, biểu tượng uy nghi nhất cho lý tưởng tự do và dân chủ trên thế giới.

 

Bài liên quan:

Ngày Vận Động Cho Việt Nam: Bước Tiến Vững Chắc Để Thăng Tiến Cộng Đồng Và Thay Đổi Đất Nước
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2681

 

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2686