Vận Động TT Obama: Bức thư từ Thái Lan
Date: Thursday, February 09 @ 16:26:01 EST
Topic: Tị Nạn


Thư xin làm thiện nguyện chiến dịch vận động TT Obama đòi Việt Nam tôn trọng nhân quyền

 

LTS: Chiến dịch vận động TT Obama về nhân quyền ở Việt Nam không những tạo khí thế trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ mà còn đem phấn khởi đến cho người Việt ở các nơi trên thế giới. Dưới đây là lá thư của một người tị nạn ở Thái Lan bày tỏ cảm nghĩ về cuộc vận động này.

 

Kínhgửi: -Tiến sỹ Nguyễn ĐìnhThắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS

- Nhạc sỹTrúc Hồ, Tổng Giám Đốc Đài truyền hình SBTN

 

Nhận được thư kêu gọi của Tiến sỹ Nguyễn ĐìnhThắng gửi trực tiếp cho tôi cùng với đài truyền hình SBTN qua phươngtiện internet để vận động TT Obama yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Khi nhận được tin này,  tôi rất vui mừng. Vì đây là cơ hội để cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại làm việc chung với nhau. Đây là một phép thử đối với cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ về sự đoàn kết, về sức mạnh và tình yêu đối với vận mệnh của dân tộc và tình trạng nhân quyền đang hết sức tồi tệ tại Việt Nam.



Xin chúc mừng sáng kiến độc đáo

 

Trước hết, Tôi xin có lời chúc mừng tới đài truyền hình SBTN, BPSOS và các thành viên ban vận động đã có sáng kiến độc đáo này. Mặc dù tôi không sinh sống tại Hoa Kỳ, nhưng tôi thấy lòng mình như được ấm hơn qua môt chiến dịch hết sức ý nghĩa này của quý vị.

 

Tôi vui mừng và mỉm cười. Tôi chờ đợi trong niềm hy vọng. Tôi hãnh diện vì thấy cộng đồng xa quê hương của chúng ta luôn nặng lòng với đồng bào bên quê nhà. Đó là một sự yểm trợ tình thần rất lớn cho những nạn nhân đang bị cầm tù, những gia đình có người thân đang trong vòng lao lý hay những người đang dẫn thân cho công cuộc tìm công bằng, tự do và dân chủ cho quê hương Việt Nam.

 

Qua lời kêu gọi của đài truyền hình SBTN, hay qua lời kêu gọi củaTiến sỹ Nguyễn ĐìnhThắng, giám đốc điều hành BPSOS mà tôi đã được nhận, tôi cảm thấy như có một sức mạnh vô hình của triệu triệu người Việt đang hào hứng chung tay cho cuộc vận động. Đó phải chăng như lời chia sẻ củaTiến sỹ Nguyễn Đình Thắng trong cuốn sách “Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm”của Tiến sỹ: Suốt 36 năm qua, cộng đồng hải ngoại chúng ta đã tản lực quá nhiều. Nay, đến lúc cần phải hợp lại để góp thành sức mạnh chung cho một mục đích cốt lõi đang hướng tới.

 

Xin cho tôi được làm thiện nguyện chiến dịch này

Thứ đến, mặc dù tôi không phải là công dân Hoa kỳ hay đang sinh sống tại Hoa Kỳ, tuy nhiên xin cho tôi được góp một việc nhỏ là làm một Thiện Nguyện Viên phổ biến chiến dịch này qua các phương tiện facebook, email và bạn bè. Đó cũng chính là trách nhiệm của tôi. Tôi ước gì mình đang ở Hoa Kỳ lúc này để có thể làm một thiện nguyên viên cộng tác đượcnhiều hơn với BPSOS và đài truyền hình SBTN trong chiến dịch  ý nghĩa này.

Tôi cầu chúc cho những dự định của Quý vị được thành công.

 

Một người tỵ nạn ở Thái Lan, ngày 08/2/2012

                                                                                            Thương Thái







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2356