Mạch Sống thăm viếng và mạn đàm:
Date: Wednesday, June 15 @ 12:12:06 EDT
Topic: Tin Sinh Hoạt



Chi Nhánh Washington DC

Tháng qua, Mạch Sống có dịp ghé thăm văn phòng chi nhánh UBCNVB  Washington DC nhằm lúc mọi người nơi đây đang bận rộn với những công việc mới mẻ. Dầu vậy, những người bạn trẻ này cũng dành cho Mạch Sống chút thì giờ quý báu để hàn huyên, mạn đàm và qua đó có thể giúp độc giả gần xa có được cái nhìn bao quát về những anh chị em đang phục vụ cộng đồng trước nhiều tình huống và nhiều bối cảnh khác nhau.

Thân thế và nhiệm vụ từng người, chúng tôi giới thiệu ở trang 19, phần Anh ngữ. Ở đây, Mạch Sống chỉ xin ghi lại tóm lược những điểm xúc tích nhất trong cuộc nói chuyện với người giám đốc trẻ, cô Cindy Le.

M.S.: Với số tuổi ngoài 20 và với trình độ học vấn hiện tại, tương lai rộng mở rất nhiều hướng, tại sao lại chọn công việc này và với UBCNVB?

C.Le: Thứ nhất, cháu muốn noi gương theo mẹ. Mẹ cháu đã nuôi dạy chúng
cháu tươm tất nhưng vẫn dành được thời gian để học và làm công tác xã hội. Thứ hai, cháu có về Việt Nam quan sát và học hỏi mấy tháng. Bên ấy, phần đông tuổi trẻ thật cực khổ, thiếu thốn. Điều đó gây nhiều ấn tượng trong cháu và thôi thúc đến những công việc giúp đỡ người khác. Trước đây cháu có công tác ở các cơ quan khác nhưng UBCNVB có nhiều môi trường hoạt động rộng rãi hơn.

M.S.: Thông thường, trước khi nhận việc, người ta luôn tìm hiểu hoàn cảnh nơi
đó như thế nào. Cindy có biết gì về các vị tiền nhiệm cũng như những thành quả trước đây?

C.Le: Cháu có nghe qua và cũng có nhiều suy nghĩ. Cháu biết mình phải cố
gắng và kiên trì rất nhiều trước mọi công tác. Dẫu sao thì tuổi trẻ cũng có những lợi điểm riêng phải không bác?

M.S.: Đồng ý. Chương trình nào, kế hoạch nào cũng nhắm vào mục đích cuối
cùng là phục vu cộng đồng. Bối cảnh xã hội phức tạp, dân tình và nhu cầu đa số cũng phức tạp; liệu Cindy có niềm tin vượt qua hết những thách đố đó và tạo nên những thành tích mới mẻ?

C.Le: Vâng. Lợi điểm thứ nhất, không phải ỷ lại, nhưng văn phòng trung ương
không xa lắm, cháu có thể tham khảo mọi ý kiến cần thiết trước các tình huống khó khăn. Thứ hai, các anh chị em đang công tác nơi đây là những người có kinh nghiệm và tinh thần phục vụ rất cao. Cháu may mắn có được một “team” rất tốt. Thứ ba, bản thân cháu quyết tâm phải làm “nên thân” để đền đáp lại công ơn nuôi dạy hết sứcchu toàn của bố mẹ. Cháu xin cám ơn tất cả mọi người.

Mạch Sống Số 36, tháng 6, 2005

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=208