Một Số Đồng Bào Thượng Được
Date: Thursday, May 05 @ 18:15:08 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Cao Uỷ Tị Nạn LHQ Can Thiệp Và Bảo Vệ

Nam Vang – Ngày 28 tháng 7 vừa qua một chuyến bay đã đưa 38 người Thượng lẫn trốn trong rừng về thủ đô Nam Vang dưới sự bảo vệ của Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc. Văn phòng của Cao Uỷ Tị Nạn LHQ cho biết rằng họ đã thuyết phục được 123 người Thượng rời khỏi chỗ ẩn nấp thuộc Tỉnh Ratanakiri, vùng Đông Bắc Cambốt.

Họ thuộc nhóm người Thượng đã chạy trốn cuộc đàn áp bởi công an Việt Cộng trong ngày Lễ Phục Sinh vừa qua.

“Tôi thà chết ở đây hơn là về lại Việt Nam rồi phải chết ở đó,” Ông Ralanpee tuyên bố.

Ông ta là một trong hàng chục ngàn người Thượng ở Tây Nguyên đã bị công an đàn áp trong dịp Lễ Phục Sinh vừa qua. Các người Thượng ngày quyết định cầu nguyện tập thể và công khai sau khi chính quyền Hà Nội đóng cửa trên bốn trăm nhà nguyện Tin Lành của họ, chỉ chừa lại bốn nhà nguyện cho hàng trăm ngàn tín đồ.

Công an Việt Cộng đã dùng vũ lực để đàn áp các người đang âm thầm cầu nguyện. Theo tổ chức Human Rights Watch, có khoảng 10 người tử vong và hàng trăm người bị thương tích, kể cả trẻ em, phụ nữ, và người già. Phía Việt Nam phản bác rằng chỉ có hai người thiệt mạng.

Theo Tổ Chức Nhân Quyền Cho Người Thượng, hiện nay có khoảng hai ngàn người Thượng bị mất tích hay đang lẩn trốn sau vụ đàn áp vừa qua. Các phóng viên ngoại quốc được đến thăm Tỉnh Ratanakiri ước lượng có khoảng 200 người Thượng đang ẩn nấp ở trong vùng.

Thoạt tiên chính quyền Cambốt, do áp lực của Việt Nam, ngăn cản không cho các giới chức cũng như phóng viên ngoại quốc tiếp xúc với số người Thượng này và đã đóng cửa biên giới để ngăn chặn làn sóng người Thượng thoát chạy sang Cambốt.

Tuy nhiên, do áp lực từ nhiều chính phủ, từ các tổ chức nhân quyền và từ Quốc Vương Norodom Sihanouk, chính quyền Cambốt cuối cùng đã nhượng bộ.

Trong thời gian qua, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, và Tổ Chức Nhân Quyền Cho Người Thượng đã ráo riết vận động chính phủ Hoa Kỳ can thiệp cho số hàng ngàn đồng bào Thượng đang bị vây khốn ở dọc biên giới Việt-Miên.

Đại diện của ba tổ chức này đã họp nhiều lần với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và các nhân viên Quốc Hội để kêu gọi Hoa Kỳ áp lực chính quyền Cambốt mở biên giới, đặt vấn đề với Cao Uỷ Tị Nạn LHQ, và đưa người Thượng ra khỏi nơi ẩn nấp. Đồng thời UBCNVB đề nghị Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam can thiệp để đưa những nạn nhân người Thượng còn kẹt ở Việt Nam trực tiếp sang Hoa Kỳ.

“Tôi phấn khởi trước tin tức về số người Thượng vừa được đưa đến Nam Vang và hoan nghênh sự can thiệp có hiệu quả của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ,” Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng tuyên bố tại buổi họp cuối tháng 7 với Toán Đặc Nhiệm Về Tự Do Tôn Giáo của Hội Nghị Các Thượng Nghị Sĩ Đảng Cộng Hoà.

Toán Đặc Nhiệm này đã gởi thư cho Ngoại Trưởng Colin Powell hỗ trợ lời kêu gọi của UBCNVB.

Tại buổi họp mới đây nhất với nhân viên của Thượng Nghị Sĩ Richard Lugar và Joseph Biden, hai vị thủ lãnh của Đảng Cộng Hoà và Đảng Dân Chủ trong Uỷ Ban Ngoại Giao Thượng Viện, phái đoàn người Việt gồm có UBCNVB, UB Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, và một số tổ chức nhân quyền khác đã cung cấp một danh sách những người Thượng cần được bảo vệ.

Theo nguồn tin từ Thái Lan, hiện có 14 người Thượng trong số trốn thoát được sau vụ đàn áp đã được Cao Uỷ Tị Nạn LHQ công nhận quyền tị nạn. Họ đang chờ lên đường đến Hoa Kỳ.

Trước đây Hoa Kỳ cũng đã nhận định cư gần một ngàn người Thượng sau đợt khủng bố và đàn áp của chính quyền Hà Nội năm 2001.

Hình: Đồng bào Thượng đang tề tựu về nơi cầu nguyện tập thể, Ngày Phục Sinh 2004. (Hình chuyển ra từ trong nước)





This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=19