Cloning: Vấn Đề Tạo Giống Nhân Tạo Cho Ng+
Date: Monday, June 13 @ 18:04:38 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Clone, theo nguyên bản của các từ điển: sinh vật vô tính là vật hay người được xem như giống hệt người khác (trong khoa học điện toán, cloning có nghĩa là máy sao chép, ăn cắp mẫu mã của các máy đắt tiền hơn). Sau đây là diễn tiến các công trình nghiên cứu:


Để độc già có được một ý niệm tổng quát về việc gây giống qua các phòng thí nghiệm, chúng tôi xin giản đơn qui trình làm việc của các khoa học gia dưới đây:
Nhìn qua qui trình trên chúng ta thấy sinh vật được tạo ra hoàn toàn trong ống nghiệm, không cần sự phối hợp hai giống như tạo hóa đã cấu tạo.

Đây là một vấn đề rất lớn của nhân loại liên quan tới mọi lãnh vực khoa học, xã hội, tôn giáo và an ninh trật tự của vũ trụ. Tại sao?

Chưa ai hình dung ra được một sinh vật như thế sẽ sống chung với đồng loại của mình ra sao. Ngưới máy rô bô được chế tạo để làm một số việc do con người ấn định. Nó không nguy hiểm. Một con người không cần Thượng Đế tạo dựng, không liên hệ huyết thống, tình cảm với ai; xấu hay tốt chưa ai biết được. Xã hội nào cũng có nghi thức, tôn giáo và luật pháp để áp dụng cho con người khi còn thơ ấu,
chưa thành niên và lúc trưởng thành. “Người của phòng thí nghiệm” thì sao? Câu hỏi này đã khiến nguyên thủ của nhiều quốc gia phải nghĩ ngợi và thận trong.

Tháng 8 năm 2001, Tổng Thống George W. Bush ban hành lệnh chỉ cho phép sử dụng ngân sách liên bang giới hạn trong việc nghiên cứu các phôi thai mà thôi. Chủ yếu của các công trình này là để tìm các cơ phận thay thế cho những bệnh nhân cần thiết (thay thận, thay gan, v. v.).

Thế kỷ này thế giới còn phải đương đầu với nạn khủng bố do một số người cuồng tín và nguy hiểm chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Tai họa 9-11 là một minh chứng đầu tiên. Chỉ cần một số “người của phòng thí nghiệm” trong lực lượng khủng bố này, không biết nhân loại sẽ điêu đứng đến cỡ nào.

Con người lại trở về với những giá trị cũ nhưng bao giờ cũng cần thiết: “khoa học mà không cólương tâm chỉ là sự băng hoại của tâm hồn.”







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=183