BPSOS Tổ Chức Tiệc Gây Quỹ
Date: Monday, December 22 @ 16:29:16 EST
Topic: Chống Buôn Người


Chống Nạn Buôn Người

Trần Quán Niệm

Tổ chức tại nhà hàng Saigon Maxim, thành phố Philadelphia, Chủ Nhật 2 tháng 11, 2008 từ 2 giờ đến 6 giờ chiều. Số tiền gây quỹ được là 4,460.00 Mỹ kim.

Trên 300 đồng hương đã tham dự Tiệc Gây Quỹ, trong số này người ta nhận thấy có rất nhiều khuôn mặt trong Cộng Ðồng như quý ông Nguyễn Ðình Toàn, chủ tịch Hội Ðồng Ðại Biểu CÐ Người Việt Philadelphia, ông D/S Nguyễn Ðức Nhiệm, chủ tịch Hội Ðồng Chấp Hành CÐ Nguời Việt Philadelphia, L/S Nguyễn Thanh Phong, chủ tịch CÐ Nguời Việt Tự Do New York cùng phái đoàn và quý vị đại diện các Cộng Ðoàn tôn giáo, các hội đoàn, đoàn thể người Việt Quốc Gia tại Phila và New Jersey, quý vị hội viên và thân hữu của Hội Hùng Vương và của Uûy Ban Cứu Người Vượt Biển BP SOS cũng như một số quan khách người Mỹ.

TS Thắng thuyết trình về thảm trạng buôn người tại buổi gẫy quỹ ngày 2/11/2008 tại Philadelphia. (ảnh CAMSA)



Hai diễn giả đến từ Washington DC là bà Jackie Bông và Tiến sĩ Nguyễn Ðình Thắng. Cả hai là những người đã bỏ nhiều công sức lên tiếng trước công luận người Việt cũng như công luận thế giới và có những hoạt động cụ thể để bênh vực và giải cứu các nạn nhân, trong nỗ lực chấm dứt thảm trạng bán người ra ngoại quốc của CSVN.

Trong bài thuyết trình bà Jackie Bông cho hay đã sang Ðài Loan chứng kiến tận mắt thảm cảnh địa ngục trần gian của các thiếu nữ Việt bị đánh lừa bán thân ra ngoại quốc làm nô lệ tình dục, bị đánh đập, hãm hiếp, buôn qua bán lại như một con vật. Ðau khổ mà không biết cầu cứu nơi đâu, ngôn ngữ không biết, luật lệ không rành, nhiều cô tuyệt vọng tìm đến cái chết hay bị hành hạ đến chết. Những điều chúng ta nghe qua báo chí về tình trạng của các cô dâu Việt tại Ðài Loan, Ðại Hàn, cũng như các thiếu nhi Việt trong các ổ mãi dâm tại Cam Bốt chỉ là chút mỏm nhọn của tảng băng sơn khổng lồ. Trong thực tế con số nạn nhân này rất nhiều và đang cần được giúp đỡ. Bà kết luận, biện pháp hành động cụ thể để giải quyết vấn đề sẽ do TS Nguyễn Ðình Thắng trình bày trong phần tiếp theo.

TS Nguyễn Ðình Thắng đã cho trình chiếu một đoạn slide show, do chính các lao nô tại Jordan (Trung Ðông) chụp bằng cell phone hay quay bằng máy hình digital. Trong phim là cảnh cảnh sát Jordan rượt đuổi, đánh đập, lôi kéo, xô đẩy các công nhân người Việt đang đình công để phản đối chủ nhân bóc lột, vắt kiệt sức lao động của họ, bằng cách bắt làm việc nhiều giờ, chế độ ăn uống, chỗ nghỉ ngơi rất tồi tệ, bị giam giữ như những kẻ nô lệ. Một phái đoàn của chế độ CSVN được gửi đến quan sát nhưng đã chẳng làm gì để giúp các nạn nhân.

TS Thắng đã trình bày thủ đoạn lừa bịp tinh vi của các cơ sở dịch vụ môi giới là ép buộc nạn nhân ký vào những hợp đồng bất lợi, phải cầm thế nhà cửa để vay nợ ngân hàng, hầu có tiền lo thủ tục và trả công cho các cơ sở môi giới, cũng như đóng lệ phí cho nhà nước, những tưởng khi ra ngoại quốc làm việc lấy tiền trả nợ, nhưng với chính sách bóc lột của chủ nhân hãng xưởng, họ không bao giờ có đủ tiền trả nợ hoặc gửi về quê nhà giúp gia đình. Nếu phản đối hay trốn đi thì bị đánh đập, bỏ tù và nhà cửa, ruộng vườn, tài sản tại Việt Nam của cha mẹ hoặc của thân nhân bị sai áp. Tình cảnh của họ thật thê thảm hết chỗ nói. TS Thắng và ban tham mưu của Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition Against Modern-day Slavery in Asia) đã đến các quốc gia có lao nô Việt, để can thiệp trực tiếp, thiết lập hồ sơ tội phạm để khởi tố chủ nhân các hãng xưởng buộc họ phải đối xử công bằng và trả lương hợp lý cho công nhân Việt, có nơi cư trú vệ sinh, có chương trình khám và chữa bệnh cho công nhân. Ðối với các vi phạm đã xảy ra trong dĩ vãng, CAMSA buộc chủ nhân phải bồi thường nhiều triệu bạc và CAMSA đã giải cứu nhiều toán công nhân, điển hình là vụ công nhân Việt tại đảo Samoa, nước Jordan, v.v.

Ðể giải quyết vấn đề bảo vệ công nhân trong tương lai, CAMSA thiết lập Toà Ðại Sứ Tình Thương tại các quốc gia có lao nô Việt, để trực tiếp khuyến khích và ghi nhận các trường hợp công nhân muốn tố cáo vì bị đối xử bất công, sau đó can thiệp thẳng với hãng xưởng hoặc khởi tố tại toà án để bênh vực quyền lợi cho công nhân.

Nhà nước CSVN đã khai thác việc gửi công nhân ra lao động tại ngoại quốc để lấy tiền, nay lại không can thiệp bênh vực cho công dân nước mình, "đem con bỏ chợ", bỏ thí cho họ sống lây lất trong bàn tay bóp nghẹt của chủ nhân chỉ muốn làm giàu, trục lợi một cách bất lương. Khi nghe biết các toà Ðại Sứ Tình Thương là nơi duy nhất sẵn sàng và thực sự bênh vực họ trong tôn chỉ làm việc bất vụ lợi, lao nô Việt và các phụ nữ, trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục đã rất cảm động, tìm đến, xin giúp đỡ và can đảm tố cáo người chồng hờ hay chủ nhân hãng xưởng trước Tòa Án.

TS Thắng kết luận, muốn diệt trừ tận gốc nạn bán ngưới, chúng ta cần giải thích, hướng dẫn tường tận để dân Việt không vướng vào bẫy sập của cơ sở dịch vụ và nhà nước CSVN mà ký những hợp đồng bất lợi, ràng buộc pháp lý công nhân và gia đình họ. Công việc này hiện nay chưa thực hiện được vì bị cản trở bởi chế độ CSVN (1) , nhưng ngay bây giờ việc trước mắt chúng ta có thể làm là yểm trợ tài chánh các Toà Ðại Sứ Tình Thương. Tổn phí duy trì các cơ sở này khoảng chừng $50,000 Mỹ Kim một năm. Sự yểm trợ tài chánh này CAMSA trông đợi vào lòng hảo tâm của đồng hương Việt hải ngoại qua hình thức ủng hộ hiện kim, có thể ghi tên là ủng hộ viên thường trực, đóng một số hiện kim hàng năm, hay tùy khả năng, đóng góp bất cứ lúc nào khi có thể. (2)

Bài thuyết trình với đầy đủ hình ảnh và lời kêu gọi khẩn thiết của TS Thắng trong Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu đã gây xúc động cao độ cho khán giả. Từng tràng pháo tay đã vang lên ngưỡng mộ những thành quả mà CAMSA đã thực hiện được trong thời gian qua. Những cảm xúc đến rơi lệ khi nhìn hình ảnh và nghe mô tả về tình trạng tuyệt vọng đáng thương của con dân Việt bị chế độ CSVN bất nhân đẩy vào cảnh nghèo khổ phải hy sinh bản thân, chấp nhận xa quê hương mong kiếm miếng ăn và hy vọng có chút tiền gửi về giúp đỡ gia đình, mà cũng không thành, đành chịu cảnh sống cơ cực nơi xứ lạ quê người.

Một bó hồng tươi thắm đã được trao tặng TS Nguyễn Ðình Thắng như lới tri ân gửi tới ông vì những công việc làm trong âm thầm với mục đích nhân đạo cao cả, ông đã thực hiện trong những năm tháng vừa qua.

Trong khi chúng ta êm ấm sống trong không khí tự do, an hưởng mái ấm gia đình bên người thân, thì những nạn nhân tuyệt vọng nơi xứ người, chỉ cầu mong một phép lạ cứu họ ra khỏi địa ngục. Pháp lạ đã đến từ Linh Mục Hùng, từng ra tay cứu những phụ nữ Việt bất hạnh tại Ðài Loan, đến từ bà Jackie Bông, đến từ TS Thắng đã hết sức vận động, đánh thức lương tâm nhân loại, đặc biệt là của người Việt đồng hương, nhất là tại hải ngoại là những người hằng tâm, hằng sản, mở rộng lòng cứu trợ, đến từ những tấm lòng hảo tâm của người Việt chúng ta.

Hãy cứu lấy họ, những người phụ nữ bạc phước, những lao nô khốn khổ bị chế độ CSVN đem con bỏ chợ. Gần đây chúng ta ít nghe nhắc đến họ nhưng không có nghĩa thảm cảnh của họ đã được giải quyết. Vẫn còn cần nỗ lực của nhiều người có lòng nhân đạo, có tình đồng hương như chúng ta, và những người chiến sĩ kiên trì tiên phong như Linh Mục Hùng, bà Jackie Bông, TS Thắng và CAMSA. Sau đó là bán đấu giá các món quà và xổ số để gây quỹ. Buổi tiệc bế mạc vào 6 giờ chiều cùng ngày.

Trân trọng cảm tạ Hội Hùng Vương, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển và Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu đã phối hợp tổ chức buổi tiệc đầy ý nghĩa.

Chúng tôi sẽ trở lại trong loạt bài tiếp.

(1) Nạn buôn người vẫn còn trên thế giới tại các quốc gia độc tài, chậm tiến. Tuy nhiên tất cả đều do những băng đảng xã hội đen thực hiện lén lút để thu lợi. Ðặïc biệt chỉ ở tại VN, nhà nướùc CSVN đã công khai chủ trương viêc này. Chỉ có cách chấm dứt chếù độï CS bán nước hại dân. Một chính quyền dân chủ công bằng lo cho dân cho nước, tạo điều kiện ấm no đến cho toàn dân, thì tức khắc nạn buôn người không còn lý do tồn tại.

(2) - thành viên bảo trợ: đóng góp $100 một năm, tương đương 1 bữa ăn sáng mỗi tháng.

- thành viên vận động: đóng góp $100 một năm và kêu gọi thêm 4 người đóng góp mỗi người $100 một năm.

- thành viên quán quân: đóng góp $100 một năm và kêu gọi thêm 9 người đóng mỗi người $100 một năm.

Gửi về địa chỉ sau đây, ngân phiếu đề CAMSA:

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041, USA

Một mạnh thường quân ẩn danh, nặng lòng với đồng bào tiếp tục chịu đau thương khổ nhục sau bao năm chiến tranh, khi nghe về kế hoạch của Liên Minh CAMSA đã ủng hộ 100 ngàn Mỹ kim với điều kiện những người có lòng khác đóng góp thêm một khoản tương đương. Như vậy, cứ 250 thành viên bảo trợ, 50 thành viên vận động, hay 25 thành viên quán quân là có thể duy trì một văn phòng thường trực để tranh đấu ngay tại địa phương ngõ hầu tạo niềm tin và thay đổi số phận cho hàng ngàn đồng bào.

E-mail:
BPSOS/CAMSA: camsa@bpsos.org
CPVW.USA: cpvw.usa@gmail.com
ISHR: asia@ishr.org
VCF: ldcan2006@gmail.com , utvanngo@gmail.com

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1473