Tiếp Tục Can Thiệp Cho Công Nhân Mộc
Date: Sunday, November 16 @ 18:15:47 EST
Topic: Chống Buôn Người


Thành Công Một Nửa:
Diễn Tiến Can Thiệp Cho 2 Công Nhân Hãng Mộc Mei-Wah

LTS: Tháng 4 năm nay Liên Minh CAMSA phối hợp với tổ chức Tenaganita để thành lập văn phòng hỗ trợ công nhân Việt Nam đặt tại Penang. Trong 6 tháng hoạt động, văn phòng này đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến 3 ngàn công nhân. Để mở rộng tầm hoạt đông, văn phòng này đã lập đường dây điện thoại hỗ trợ toàn quốc dành cho 130 ngàn công nhân Việt Nam ở Mã Lai. Dưới đây là câu chuyện thương tâm của hai nữ công nhân Việt Nam làm việc cho một doanh nghiệp mộc có tên là Perabut Mei-Wah ở khu Juru thuộc bang Penang từ ngày 19 tháng 10 năm 2006 cho đến nay. Họ được công ty cung ứng lao động NAPHACO đưa sang. Công việc của hai chị là chuyên may áo phủ ngoài cho ghế sô pha. Liên Minh CAMSA đang tạo áp lực để chủ nhân phải trả lương cho hai chị. Đặc biệt trong trường hợp này công ty NAPHACO chứng tỏ tinh thần trách nhiệm, bày tỏ mối quan tâm đối với tình cảnh của hai chị, và nhờ nhân viên văn phòng hỗ trợ công nhân Việt Nam giúp đỡ cho hai chị.

***

Penang sáng nay trời thật đẹp, chưa bao giờ đẹp như thế, chị thấy trong lòng bồn chồn vui buồn lẫn lôn”. Đó là lời tâm tình bất chợt và ngắn ngủi của chị Hương thuộc công ty Perabut khi trên xe ra sân bay trở về Việt Nam. Chị từ biệt Penang mà đọng lại trong lòng đầy sự cảm mến với văn phòng hỗ trợ công nhân Việt Nam. Chị cho biết,Nhờ các em can thiệp mà chị mới nhận được số tiền lương này. Chị chẳng biết nói gì để cảm ơn các em cả. Chúc các em ở lại bình an, làm thêm được nhiều công việc giúp cho công nhân Việt Nam mình.”

Hai chị công nhân hãng Perabut Mei-Wah tuyên thệ tại Cục Lao Động (ảnh CAMSA)



Chắc có nhiều độc giả trong những ngày qua theo dõi diễn tiến và cũng nóng lòng muốn biết kết quả của trường hợp hai nữ công nhân công ty mộc Perabut, bang Penang. Qua những ngày tháng đấu tranh vất vả để bảo vệ quyền cho hai nữ công nhận Việt Nam này, hôm nay chúng ta đã có được một nửa thành công, khi đòi được quyền lợi cho một trong hai chị.

Trong suốt cả buổi sáng ngày 13 tháng 11 năm 2008 nhân viên văn phòng, giới chức Cục Lao Động và luật sư của Công Đoàn đã làm việc gay gắt với ông chủ Perabut, Quah Ooi Hin, buộc ông Quah phải trả lương đầy đủ cho hai nữ công nhân này.

Ông Quah không còn đường nào trốn tránh nên hứa sẽ trả đầy đủ 5 tháng lương là RM3,193 (tương đương 870 đô la Mỹ) và mua vé máy bay cho chị Nguyễn Thị Hương về nước.

Vì lý do sức khoẻ nên chị Hương phải về nước trước hợp đồng. Vì phút cuối cùng chủ mới trả lương, nên chị không thể mang tiền mặt về Việt Nam; chị đã uỷ quyền cho Cục Lao động nhận tiền và nhân viên văn phòng giúp chị gửi tiền về Việt Nam.

Chiều nay ngày 14 tháng 11 năm 2008 nhân viên văn phòng đã có mặt tại Cục Lao Động địa phương thay mặt chị Hương nhận đủ số tiền RM3,193. Văn phòng sẽ gửi về cho chị Hương qua dịch vụ Western Union sáng sớm ngày hôm sau, 15 tháng 11 năm 2008.

Một số bạn bè của chị Hương cũng theo dõi và biết được tin mừng này. Họ rất vui mừng thay mặt chị Hương gửi lời cảm ơn đến Văn phòng giúp đỡ công nhân Việt Nam.

Cục Lao động đã định ngày để tiếp tục giải quyết vấn đề lương cho chị Hồng vào sáng ngày 18 tháng 10 năm 2008.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1449