CAMSA: Bênh Vực Nạn Nhân Tai Nạn Lao Động
Date: Friday, November 14 @ 20:24:08 EST
Topic: Chống Buôn Người


Một Trường Hợp Tai Nạn Lao Động

LTS. Đầu năm 2008, tổ chức Tenaganita phối hợp với Liên Minh CAMSA để thành lập Văn Phòng Hỗ Trợ Người Việt đặt ở Penang, một khu công nghiệp có nhiều công nhân Việt lao động. Để mở rộng tầm hoạt động, văn phòng này đã thiết lập đường dây điện thoại hỗ trợ toàn quốc. Bên cạnh mục đích chính là phòng và chống bóc lột lao động và buôn người, văn phòng này còn bảo vệ quyền lợi cho công nhân Việt trong các lãnh vực khác. Rất nhiều công nhân Việt ở Mã Lai đã biết đến văn phòng vì sự can thiệp hiệu quả. Miệng truyền miệng, uy tín của văn phòng đã lan đi xa và ngày càng nhiều công nhân đến nhờ giúp đỡ. Dưới đây là trường hợp của một công nhân bị tai nạn lao động đang cần sự can thiệp để được bồi thường xứng đáng.

 ***

Grace Vũ

Cường đến gặp tôi với vẻ mặt rất hiền lành, hai nửa đầu ngón tay giữa và áp út vẫn còn đang băng bó mặc dầu vết thương đã lành.

Cường làm việc trong nhà máy sản xuất thức ăn đông lạnh Saudi Cold Storage tại đảo Penang. Công ty có 20 nam công nhân Việt Nam đang làm việc. Họ đi qua công ty cung ứng lao động Việt Nam VINAMOTOR và đến Penang ngày 25 tháng 11 năm 2005.

 

Đinh Mạnh Cường, nạn nhân tai nạn lao động (ảnh CAMSA)



Cường cho biết công việc của em là đứng máy Formin, loại máy này là máy dập, bề mặt của máy có một cái khuôn, mỗi khuôn có 12 lỗ nhỏ tròn. Khi máy kéo lên thì khuôn này trống, 12 lỗ nhỏ này hở ra, em chưa kịp rút tay ra thì máy đã dập xuống cắt đi nửa đốt ngón tay giữa và áp út của em.

Tai nạn xảy ra lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2008. Công ty đã đưa em đi bệnh viện và cho nghỉ ốm được 20 ngày.

Vào lúc 5 giờ chiều ngày 8 tháng 10 năm 2008 Cường đã lên văn phòng công ty để hỏi về việc đền bù. Thư ký văn phòng cho biết là viện phí công ty đã trả, còn tiền đền bù thì không có.

Cường rất lo lắng vì không biết mình có nhận được khoản đền bù nào không vì thời gian làm việc của em cũng sắp hết hạn. Ngày về gần rồi.

Cường có người bạn gái tên là lan đã khích lệ và đưa em đến gặp nhân viên văn phòng hỗ trợ người Việt ở Penang để xin sự giúp đỡ.

Văn phòng đã phỏng vấn em, ghi lại những thông tin cần thiết, chụp ảnh hai đốt ngón tay bị cắt của em để tiền hành can thiệp lấy lại tiền bồi thường.

Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2008 văn phòng hỗ trợ đã fax thư gửi đến tổng giám đốc công ty Tan Choon Hock đề nghị ông cho biết bằng văn bản rằng công ty đã báo cáo trường hợp này cho Cục Lao Động bang Kedah chưa.

Công ty cho biết họ đã báo cáo đầy đủ cho Cục Lao Động bang Penang. Hiện nay văn phòng hỗ trợ người Việt đang tiếp tục theo dõi hồ sơ này để bảo đảm cho quyền và lợi ích của Cường. Văn phòng cũng đang nghiên cứu tổ chức buổi hướng dẫn cho công nhân Việt về an toàn và sức khoẻ nơi làm việc để giảm thiểu rủi ro tai nạn.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1447