Cô Giáo Yit Quan và Công Nhân Việt ở Mã Lai
Date: Friday, May 09 @ 02:05:29 EDT
Topic: Chống Buôn Người


CÂU CHUYỆN VỀ CÔ GIÁO YIT QUAN

A.L.

LTS: Văn phòng Tenaganita Penang bắt đầu hoạt động đầu tháng tư 2008. Kế hoạch thành lập văn phòng được thành hình qua cuộc tiếp xúc cuối năm ngoái giữa TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, và cơ quan Tenaganita (Sức Mạnh Phụ Nữ), một tổ chức hàng đầu về phòng chống buôn người ở Mã Lai. Văn phòng này hiện được tài trợ bởi Liên Minh CAMSA. Ngoài việc can thiệp cho các hồ sơ bị bóc lột sức lao động, văn phòng này còn mở các lớp dạy Anh văn với sự hợp tác của nhiều giáo viên thiện nguyện bản xứ và đến từ nhiều quốc gia khác. Dưới đây là câu chuyện về một trong những giáo viên tình nguyện ấy.  

Chị Yit Quan đang đứng lớp, Penang, Malaysia, tháng 4, 2008 (ảnh BPSOS)



Chị Yit Quan, người Trung Hoa, năm nay trên 30 tuổi, chưa lập gia đình. Chị đang công tác tại một Hội Thánh ở bán đảo Penang xinh đẹp của Malaysia. Trong những lần cùng chị đi thăm hoặc dạy Tiếng Anh cho người Việt Nam chị tâm sự rằng: “Chị chỉ lập gia đình khi mà Thiên Chúa mang đến cho chị một người bạn đời cũng có tấm lòng yêu mến người Việt nam giống như chị”.

Chị bắt đầu yêu người Việt Nam khi lần đầu tiên đặt chân đến Sàigòn hơn hai năm về trước. Chị làm tình nguyện trong một hiệu bánh. Ở đó chị từng tham gia dạy tiếng Anh cho sinh viên, thăm những người có tuổi, và ban đêm đi tìm thăm các trẻ em đường phố. Chị tâm sự rằng “người Việt Nam tình cảm lắm. Trên máy bay từ Sàigòn về lại Malaysia, hai hàng nước mắt lăn trên gò má, Chị nhớ Việt Nam và rất yêu thương các trẻ em ở Việt Nam. Chị thấy mình đang sống ở Malaysia thật là may mắn vì quanh năm có khí hậu ôn hoà, không có thiên tai, đất nước lại giàu có…”.

Đến với công nhân Việt Nam ai cũng yêu mến chị bởi tấm lòng chân thành và một trái tim nhân hậu. Những buổi tối rỗi là chị lại dành thời gian dạy tiếng Anh cho công nhân Việt Nam.

Những buổi học đầu tiên, chị dạy học sinh về các loại hoa quả. Mỗi người đều phải trả lời xem ai thích ăn loại hoa quả gì. Buổi học hôm sau, để khích lệ học sinh học vui hơn và chăm hơn, chị mang theo các loại hoa quả mà học sinh thích. Học sinh rất ngạc nhiên và yêu mến chị hơn.

Hai tháng sau học sinh phải chia tay chị để chị lại lên đường đi Việt Nam phục vụ. Ai cũng khóc vì nhớ chị. Học sinh mời cô giáo đi ăn KFC vì học sinh biết rằng cô thíc ăn thịt gà.

Bên cạnh việc tình nguyện của chính bản thân chị, chị cũng còn rất hăng say khích lệ và kêu gọi người khác để giúp người Việt Nam-là những người mà chị rất yêu mến.







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1308