Thắp Nến Cho 4 Trẻ Chết Thảm
Date: Thursday, January 17 @ 10:03:03 EST
Topic: Cứu Trợ Thiên Tai


Sinh Viên Thắp Nến Cầu Nguyện Cho 4 Nạn Nhân Non Trẻ

(Tin của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển)

 

15/01/07 -- Khoảng ba trăm dân cư Bayou La Batre và vùng lân cận tham dự đêm thắp nến cầu nguyện cho bốn trẻ Việt chết thảm trong cơn phẫn nộ của người cha.

 

 

Đêm thắp nến ở bến tàu Bayou La Batre (ảnh BPSOS)

 

<TV Link: http://machsongmedia.com/tv/modules.php?name=News&op=viewst&sid=18>



Ngày 9 tháng 1 vừa qua dư luận Hoa Kỳ sửng sốt trước tin ông Lương Văn Lâm, 37 tuổi, đã ném 4 người con, từ 4 tháng đến 3 tuổi, xuống sông. Đến nay người ta đã tìm thấy xác của 3 em.

 

Đêm thắp nến là sáng kiến của Hội Sinh Viên Việt Nam tại trường University of South Alabama.

 

“Khi nghe tin về câu chuyện thương tâm này, chúng em đã đến thăm người mẹ để uỷ lạo. Lễ thắp nến cầu nguyện đêm nay là dành cho bốn em Danny, Lindsey, Hannah và Ryan”, em Lan Vũ, một sinh viên trong ban tổ chức cho biết.

 

Các sinh viên Mỹ và thuộc các sắc dân khác cũng tiếp tay. Ông Thị Trưởng Bayou La Batre, Stanley Wright, có mặt trong buổi lễ cầu nguyện.

 

Đêm thắp nến diễn ra tại bến tàu Bayou La Batre, nơi người ta tìm thấy xác của một trong bốn trẻ. Khí trời se lạnh và có một ít sương mù.

 

Trong ánh nến lung linh và lời cầu nguyện của một mục sư, mọi người đều xúc động.

 

Rất nhiều cha mẹ dắt con nhỏ đến dự. Các đài truyền hình và báo chí địa phương đều có mặt để đưa tin.

 

Nhiều em sinh viên chia nhau xách hộp giấy xin tiền và được nhiều người hưởng ứng.

 

Em Đặng Dương Phục, một sinh viên sĩ quan tham gia trong ban tổ chức, giải thích rằng số tiền quyên góp được sẽ giúp chi trả phí tổn ma chay cho bốn trẻ. Em cùng với gia đình đến Hoa Kỳ trong chương trình HO và lớn lên ở Bayou La Batre.

 

Đại diện cho Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, TS Nguyễn Đình Thắng bày tỏ niềm cảm kích đối với các sinh viên trong bản tổ chức. Mặc dù rất nhỏ, chỉ khoảng 20 em trong số 50 sinh viên Việt, hội sinh viên ở đây đã làm được một công việc đầy ý nghĩa.

 

Hội Thánh Báptít Việt Nam ở Mobile County đã thiết lập quỹ “Thương Về 4 Trẻ” tại ngân hàng Compass Bank.

 

Toàn bộ số tiền đóng góp sẽ được chuyển cho chị Phan Ngọc Kiều, mẹ của bốn trẻ, cho công việc chôn cất. Nếu còn dư thì số tiền sẽ giúp cho chị lập lại đời sống sau tấn thảm kịch gia đình đã gây thương cảm trong cộng đồng Việt khắp nơi và chấn động dư luận Hoa Kỳ và thế giới.

 

Xin quý vị ân nhân ghi “Love for the 4” và gởi ngân phiếu hay Money Order về:

Vietnamese Baptist Church

2450 Island Road

Mobile, AL 36605

 







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1223