Cảm Nghĩ Của Một Hội Viên Cao Niên
Date: Monday, November 12 @ 15:09:03 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Vũ Hàm Huy

Chúng tôi là những người cao tuổi và riêng tôi rất hân hạnh đã được tham dự vào Chương Trình Sức Khoẻ Tinh Thần Cho Người Cao Niên. Lần đầu tiên tôi tham dự là Lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Ðán 2006 và thường xuyên sinh hoạt cho đến nay. Những lần sinh hoạt, chúng tôi được các nhân viên cũng như ban Giám Ðốc tiếp đãi rất ân cần và chu đáo. Ngoài những buổi thuyết trình về Sức Khoẻ chúng tôi còn được đi chơi đây đó. Tại UBCNVB còn có các lớp hữu ích như Khí Công, Lớp Thiền... Mỗi khi được thông báo, chúng tôi rủ nhau tham dự thật đông đảo. Nhận thấy các nhân viên phụ trách chương trình làm việc sốt sắng, tổ chức chu đáo, phục vụ Cộng Ðồng một cách nhiệt tình, riêng tôi rất lấy làm cảm kích. Ngày tháng của tuổi già không còn thấy chán nản và buồn phiền như trước kia.



Sau đây, tôi xin kể một buổi khám bịnh miễn phí rất chu đáo cho quí vị nam cao niên tại bệnh viện Providence Hospital ở Hoa Thịnh Ðốn do cô Kim Phượng điều hợp và hướng dẫn.

Chúng tôi được cô Kim Phượng thông báo ngày 20/9/2007 là ngày khám bệnh miễn phí cho các nam cao niên. Những bệnh như: Ung thư tuyến tiền liệt hay nhiếp hộ tuyến, ruột già, bọng đái, bệnh thoái vị hay bệnh sa ruột.

Vì được học hỏi trước trong các buổi hội thảo về sức khoẻ là người cao tuổi có khuynh hướng bị những bệnh này nên chúng tôi ghi tên ngay.

Ðúng 3 giờ chiều ngày 20/9/2007, khi chúng tôi tới bệnh viện đã thấy các y tá chờ đón chúng tôi tại phòng đợi. Cô Kim Phượng còn cẩn thận yêu cầu bệnh viện cho chúng tôi một thông dịch người Việt. Khoảng 4 giờ chiều chúng tôi lần lượt được gọi tên và việc khám bệnh hoàn tất khoảng một giờ. Trước khi ra về, y tá tặng cho mỗi người một áo T-Shirt hoặc túi xách có Logo của Providence Hospital và không quên thông báo là kết quả sẽ được gửi về nhà trong vòng 2 tuần lễ. Ðúng 2 tuần tôi đã nhận được kết quả với lời phê của bác sĩ “ Tốt”.

Với lòng biết ơn và vui mừng vì ngày đêm hết còn lo ngại mình mắc phải các bệnh kể trên, tôi xin mạn phép quí vị được gửi đến cô Kim Phượng mấy vần thơ:

Chúc Mừng Cô Kim Phượng

Chúc mừng KIM PHƯỢNG tuổi đôi lăm
Mừng ngày cô vui vẻ viếng thăm
Cô đem nguồn vui người cao tuổi
Kim cổ thế trần luôn ước mong
Phượng nở là mùa hoa rực rỡ
Có hương thơm dịu mát của hoa
Lòng vị tha hăng say chẳng quản
Nhân từ bác ái đẹp như hoa.

 VŨ HÀM HUY
(Cao Niên)

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1163