Cảnh Sát Quận Loudoun, Virginia
Date: Thursday, August 16 @ 17:10:34 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Vi Phạm Nhân Phẩm Một Phụ Nữ Việt

Chiều ngày 20 tháng 7, ba cảnh sát thuộc Quận Loudoun, Bắc Virginia, dùng bạo lực và gây thương tích cho một phụ nữ Việt Nam với lý do vi phạm luật giao thông. Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, một tổ chức toàn quốc của người Việt với trụ sở trung ương đặt tại Falls Church, Bắc Viriginia, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi thô bạo này.



Bà Lê Thanh, 51 tuổi, bị cảnh sát chặn lại khi đang rẽ từ đường nhỏ ra đại lộ 50. Cảnh sát buộc bà phải ký nhận giấy phạt với lý do không ngừng lại ở bảng stop và đã không đeo dây an toàn cho người cháu 18 tháng. Bà Thanh xin người thông dịch vì không nói rành Anh văn nên không hiểu cảnh sát nói gì. Nhân viên cảnh sát từ chối. Bà xin phép gọi điện thoại về nhà cho người con rể để giúp thông dịch. Cảnh sát cũng không cho.

Khi bị cảnh sát hăm sẽ bỏ tù nếu không ký, Bà Thanh cuối cùng đồng ý ký vì quá sợ hãi. Tuy nhiên lúc này cảnh sát lại thay đổi ý định. Ba nhân viên cảnh sát lực lưỡng đã lôi bà ra khỏi xe, đè dí bà xuống mặt đường, và còng tay bà giữa phố xá đông xe qua lại.

Cảnh sát bắt chồng của bà, một cựu đại uý quân lực Việt Nam Cộng Hoà với 7 năm tù cải tạo, và đứa cháu ngoại 18 tháng phải ngồi lại trong xe. Cả hai cùng hết sức sợ hãi; đứa cháu khóc ré không dứt.

Sau đó cảnh sát chở Bà Thanh đến đồn cảnh sát vàsau hai tiếng chờ đợi bà nhận được tờ giấy bắt đóng tiền phạt 30 Mỹ kim.

“Tôi không thể tập trung được và lúc nào cũng sợ hãi. Sáng nay tôi lái xe vòng vòng mà không biết mình đi đâu. Nhiều khi tôi tắt máy xe ở ngay giữa đường mà không biết. Tôi không quặt hai tay ra sau được vì bị đau và chồng tôi than là nhức đầu và nằm miết trong giường suốt mấy ngày nay”, Bà Thanh tâm sự.

Tay, chân, mặt của bà có nhiều vết bầm, trầy trượt, và một số chỗ bị chảy máu do bạo lực của cảnh sát.

“Chúng tôi rất quan tâm về hành vi của các nhân viên cảnh sát ở Quận Loudoun. Cả hai vợ chồng này không nói rành Anh văn. Họ đã từng là nạn nhân của sự tra tấn và bạo lực ở Việt Nam. Sự việc vừa rồi đã tạo thêm khủng hoảng cho họ”, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, phát biểu.

Bà Thanh và gia đình đến Hoa Kỳ năm 1995 trong chương trình HO dành cho các cựu tù nhân cải tạo. Các cuộc nghiên cứu cho thấy phần lớn những cựu tù cải tạo này có các dấu hiệu chấn thương nội tâm và trầm cảm.

“Tôi đã từng là nạn nhân của công an cộng sản. Không ngờ ở Hoa Kỳ lại có những nhân viên cảnh sát thô bạo và thiếu văn hoá không kém”, chồng Bà Thanh nhận xét.

Theo TS Thắng, “các hành vi bạo lực của cảnh sát Quận Loudoun có thể đã tạo khủng hoảng trở lại cho cặp vợ chồng này và gia đình họ. Sở Cảnh Sát phải mở ngay cuộc điều tra.”

Ngay hôm sau khi sự vụ xảy ra UBCNVB đã lấy lời khai và thu hình các thương tích trên thân thể Bà Thanh và sau đó gởi bà đi bác sĩ để lấy giấy chứng thương. Đồng thời Bà Thanh cùng chồng cũng đã được sắp xếp để được thẩm định về tình trạng tinh thần bởi một chuyên gia về các nạn nhân tra tấn và bạo hành.

UBCNVB cũng đang giúp Bà Thanh làm đơn khiếu kiện với Sở Cảnh Sát Quận Loudoun, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, và toà dân sự.

Năm 1998 UBCNVB mở ra chương trình giúp đỡ cho các cựu tù nhân cải tạo và gia đình. Chương trình này đến nay đã phát triển ra đến nhiều thành phố. Tháng 5 vừa qua, thành viên của 20 hội đoàn cao niên đã tề tựu về Virginia tham dự hội nghị toàn quốc của người cao niên và cựu tù nhân cải tạo do UBCNVB tổ chức.

Mạch Sống Số 62 - 09/07







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1085