BPSOS Tiếp Tục Trợ Giúp Phòng Chống Thiên Tai
Date: Thursday, August 16 @ 16:55:10 EDT
Topic: Cứu Trợ Thiên Tai


Evie Angelique
Quản Trị Chương trình Chuẩn Bị Ứng Phó Khẩn Cấp

Trong khi đứng tại phi trường Chicago chờ máy bay đi New Orleáns, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng đau lòng khiến tôi phải rơi lệ. Đó là cảnh hai người cha vẫy tay chào tạm biệt các con đang chuẩn bị trở về New Orleans. Mấy người con trai lộ vẻ phấn khích trước viễn cảnh đi xa, nhưng nhìn trong mắt của các người cha tôi thấy ánh lên nỗi xót xa buồn thảm của kẻ bị buộc phải rời xa những đứa con yêu quí của mình. Lúc đó, tôi đã nghĩ, buồn thật, nếu không có cơn bão thì giờ này đâu có cảnh vợ chồng con cái phải chia lìa mỗi người một nơi như thế này!



Thế nhưng ngẫm lại, những người cha và con họ cũng còn có chỗ để trở về. Nghĩa là họ vẫn còn may mắn hơn bao người khác cho đến nay vẫn còn phải phiêu bạt ở một phương trời nào đó, mong chờ bảo hiểm bồi thường cho ngôi nhà đã bị bão đánh sập nhưng chưa biết bao giờ mới nhận được. Họ phải kéo dài kiếp sống tha phương không việc làm, không bảo hiểm y tế, không thuốc men khi bệnh tật, ngày trở lại mái nhà xưa thì tít mù. Và rồi tôi tự hỏi, phải chăng chúng ta đã lãng quên họ? Không, chúng ta không thể bỏ rơi những nạn nhân thiên tai khốn khổ này! Chúng ta phải hợp sức lại để làm một cái gì hữu ích cho họ.

Chính sự thôi thúc bởi ước muốn cháy bỏng đó mà tôi đã tham gia chương trình trợ giúp các nạn nhân của các cơn bão do Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tổ chức. Trong hai năm vừa qua, Uỷ Ban này đã nỗ lực trong sự trợ giúp để vực dậy các gia đình nạn nhân khốn khổ này, giúp họ nhận được các trợ giúp mà họ xứng đáng được hưởng. Tuy nhiên, còn rất nhiều gia đình nạn nhân cho đến nay vẫn chưa nhận được gì cả, lý do đơn giản là vì họ không biết đường để tìm đến Uỷ Ban. Bởi vậy, tôi xin quí bà con nếu biết ai là nạn nhân bão nhưng chưa được trợ giúp hoặc còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, xin giới thiệu họ đến ngay với Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển. Không cần biết họ thuộc sắc tộc nào, chúng tôi cũng hoan hỉ chào đón họ. Cũng không cần biết họ có nói được tiếng Anh không, chúng tôi có sẵn một đội phiên dịch đủ các thứ tiếng như Lào, Cambốt, Anh, Pháp, Việt, v.v. để trợ giúp họ. Ngoài ra, để thuận lợi cho họ, chúng tôi cũng đã lập ra rất nhiều văn phòng cứu trợ gần nơi họ cư ngụ. Hạn cuối để nộp đơn xin trợ giúp là cuối tháng mười năm nay, bởi vậy chúng tôi mong quí vị hỗ trợ chúng tôi một tay để có thể giúp họ càng sớm ngày nào càng tốt ngày nấy. Chúng tôi mong sớm nhận được sự hợp tác của quí vị.

Văn phòng chi nhánh BPSOS
13869 S. Wintzell Avenue
Bayou la Batre, AL 36509
251.824.7004

833 Vieux Marche Mall
Biloxi, MS 39530
228.436.9999

925 Behrman Hwy, Unit 14
Gretna, LA 70056
504.433.8668

11205 Bellaire Blvd., B22
Houston, TX 77072
281.530.6888

3335 Chamblee-Dunwoody Rd.
Chamblee, GA 30341
770.458.6700

Mạch Sống 60 - 09/07







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1082