“Mái Ấm Gia Đình” Đồng Hành Với Quý Cao Niên
Date: Tuesday, June 19 @ 16:15:38 EDT
Topic: Mái Ấm Gia Đình


Trầm Tưởng

Hiếm có những trùng hợp thân tình và ý nghĩa như lần trở về của những anh chị trong chương trình Hôn Nhân Và Mái Ấm Gia Đình và gặp gỡ những bộ mặt thân thương của các chương trình khác mà thường chỉ “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”. Những vòng tay mở rộng thân ái chào đón nhau cho người viết cảm nghiệm thực sự Boat People SOS là một mái ấm gia đình. Những mái tóc điểm sương, những làn da đồi mồi của các vị cao niên bên cạnh những khuôn mặt trẻ, những ánh mắt sáng ngời nghị lực như cho thấy một sự sẵn sàng của thế hệ trẻ muốn đón nhận sứ mạng của thế hệ cha anh truyền lại.



Như cảm được cái đẹp ấy khi trở về, nên từ ba tháng trước mọi người đã gắng xếp đặt mọi chuyện từ việc nhà, tới việc sở, tới việc dạy học trường ốc. Từ cực Tây Nam, Giáo sư Quyên Di cẩn thận cho các sinh viên của mình, Đại Học UCLA, Fullerton, Long Beach ôn bài vở để khi trở về bài thi final sẽ được thực hiện liền; cô Đăng Khanh, anh Phan Danh và cô Tiên (của Hội Hy Vọng) lo lập chiến công để chia sẻ với các bạn đường. Thành tích của bốn Ngự Lâm Pháo Thủ miền Tây Nam này thật nổi bật, Ngày 12 tháng Năm, họ đã tổ chức một buổi đàm thoại với 400 người tham dự, với sự chia sẻ của các nhà Tâm Lý Trị Liệu: Giáo Sư Nguyễn Lâm, cô Xuyến Đông, Kim Oanh, của dân cử: Bà Janet Nguyễn, của các vị lãnh đạo tôn giáo: Linh mục Mai Khai Hoàn, Thượng Toạ Thích Quảng Thanh.

Món quà của chị Nguyễn Hải vùng Houston Texas, rất đặc biệt. Chị mang theo phu quân Hiển, một người luôn bên chị trong mọi công việc của “Mái Ấm Gia Đình”.

Chị Đặng Thanh, một người tiên phong của chương trình, chị mang theo dáng vẻ thanh cao uyển chuyển của những con sông vùng Misouri và của Gateway Arch cao vút trời xanh (có thể ví chị Thanh là người đẹp vùng sông Cửu Long đấy!).

Mục Sư Nguyễn Trung, chị Phạm Trinh bay tới từ vùng “Trung Đông” Hoa Kỳ (Atlanta GA). Mục Sư Trung là một hình ảnh nổi bật về sự đam mê trong chương trình Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình. Vị mục sư đáng mến này vội tới để gặp gỡ các anh chị trong chương trình, rồi lại vội đi ngay hôm sau để thực hiện khoá hội thảo cho 50 người về hôn nhân và gia đình tại một địa điểm bên bờ hồ của Atlanta. Chị Trinh đi tới hội nghị với một nửa hồn cho bạn đồng nghiệp và nửa hồn cho đứa con gái mới sinh một tháng tròn. Chị có nhiều tâm tình để chia sẻ và nhiều thành quả để khích lệ.

Vùng Đông Bắc xuôi về có anh Phạm Hoạt, chị Thu Trúc, anh Nguyễn Dũng và cô Quỳnh Lan. Nhóm bốn người này mang theo với hành lý nào là máy quay phim, máy chụp hình, nào là tài liệu học hỏi phim ảnh. Nhóm bốn người này có bổn phận bảo đảm những anh chị từ những vùng khác của chương trình Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình trở về có lương thực qua ngày và mái ấm qua đêm.

Lucky Tree là nơi hội tụ đầu tiên của những “early birds”. Trong buổi dạ tiệc khai mạc đại hội này chỉ có sự hiện diện của Giáo Sư Quyên Di, anh Phan Danh, chị Nguyễn Hải và phu quân, anh Phạm Hoạt, chị Thu Trúc, cô Tiên, anh Nguyễn Dũng và Quỳnh Lan cùng đồng bàn với Giáo Sư Bùi Hữu Thư, một trong những diễn giả của chương trình. Cô Lan-Chi, chị Mộng Hoa, sư cô Thanh Liễu thỉnh thoảng tới “chào bàn”.

Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình có một chương trình hội thảo đặc biệt song song với chương trình của Hội Nghị Cao Niên Toàn Quốc. Ngày 25 mang tính chất huấn luyện.

Bà Kelly Simpson nói về Đối Thoại Giữa Cha Mẹ Và Vị Thành Niên, Giáo sư Bùi Hữu Thư và Giáo Sư Quyên Di đề cập tới Sự Tế Nhị Trong Văn Hoá, Tiến Sĩ Tâm Lý Ed Gray bàn về Mười Hai Cuộc Đàm Thoại.

Trở về sau cơm tối, Thầy Viên Đức, Sư Cô Thanh Liễu, Mục Sư Trung, Tiến Sĩ Thắng và các anh chị trong chương trình tề tựu về một căn phòng rất khang trang, rất yên tĩnh của Fair Oak Marriot Hotel. Ánh sáng điện mờ xuống, căn phòng toả sáng ấm cúng từ những ngọn bạch lạp. Giáo Sư Quyên Di và chị Nguyễn Hải điều hợp buổi họp mặt ngoại lệ này. Buổi Chia Sẻ Tâm Tình. Đa số chưa bao giờ gặp nhau, nhưng như đã thân nhau từ bao giờ. Từ mục sư tới thầy tới sư cô và hết mọi người kể cho nhau một câu chuyện, một tâm tình “không quên” của đời mình. Có thổn thức, có lệ rơi. Một thời gian vắn thôi, một chia sẻ vắn thôi, nhưng đã làm cho tất cả kính trọng nhau hơn, mến nhau hơn, hiểu nhau hơn. Phải chăng muốn thực hiện Chương Trình Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình, những người trong chương trình cảm thấy mình thuộc về một mái ấm?

Ngày 26 là ngày của những người trong cuộc, ngày bàn về chương trình, giáo trình và những dự án muốn thực hiện. Giáo Sư Bùi Hữu Thư, Chị Mộng Hoa, Thầy Viên Đức như những quan sát viên, cảm tình viên và rồi sẽ là cộng tác viên, đã đóng góp rất nhiều cho một ngày “nội bộ” này. Hình như thời giờ vẫn ngắn quá, nhiều anh chi đã ngồi lấn lá, quá đêm về sáng, tại water fountain của hotel, một chút “trà dư tửu hậu” đề tiếp tục bàn về những gì có thể thực hiện. Cũng không hẳn chỉ để bàn chuyện phải làm, nhưng để hát “happy birthday” cho vài anh chị khi đồng hồ vừa đổ 12 tiếng chuông nửa đêm reo mừng một ngày một người vừa bước vào đời.

Mạch Sống Số 60 - 07/07







This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1039