Nhóm Cao Niên
Sáng ngày 11 tháng 9, 2005 lúc 8:30 sáng vừa qua, anh em trong nhóm cao niên chúng tôi tất cả là 14 người, lần lượt tập trung tại điểm hẹn trước chợ Hồng Kông 4.
Cuộc du ngoạn thắng cảnh Houston-Texas của nhóm cao niên do BPSOS bảo trợ.
Chiếc xe Van 15 chỗ ngồi sang trọng đã chờ sẵn chúng tôi tại nơi hẹn, anh em cao niên lần lượt gặp nhau tay bắt mặt mừng, hân hoan được gặp lại. Hôm nay trời rất quang đãng thời tiết bắt đầu trở nên lạnh, ai nấy đều mặc áo ấm trông ra vẻ đẹp lão.
Vào lúc 9:00 sáng, mọi người nô nức bước lên xe. Trưởng nhóm cao niên kiểm lại nhân sự để chuẩn bị khởi hành. Xe vừa lăn bánh, quý vị cao niên được xe đò Sài Gòn Tốc Hành phục vụ điểm tâm nhẹ và thức uống. Đến 10:00 giờ xe đến địa điểm đầu tiên, nơi đây mọi người thấy được cảnh thiên nhiên hoang dã, có nhiều thú rừng và chim các loại. Chúng tôi rời nơi đây lúc 11:00 giờ, đến San Jacinto Monument tham quan Đài Kỷ Niệm Đệ Nhất Thế Chiến cao 500 ft. Địa điểm tiếp theo chúng tôi đi thẳng đến nhà hàng lớn Kim Sơn Dowtown để được phục vụ bữa cơm trưa rất thịnh soạn. Sau bữa cơm trưa vui vẻ, thân mật, quý vị cao niên được đưa đến Viện Bảo Tàng nổi tiếng của Houston (Natural Science Museum), nơi khách du lịch thường viếng thăm.
Cảm tưởng của quý vị cao niên sau chuyến du ngoạn là ai nấy đều thấy tinh thần sảng khoái, nỗi lo âu tuổi già được vơi đi. Một vị cao niên đại diện phát biểu: “Chúng tôi hy vọng chương trình này được tiếp tục hàng năm do hội BPSOS bảo trợ để quý cao niên có cơ hội gặp nhau, hàn huyên tâm sự qua các chuyến tham quan phong cảnh thiên nhiên. Đồng thời nhóm cao niên chân thành biết ơn chương trình VTAP đã giúp đỡ chuyến du ngoạn thật bổ ích về tinh thần lẫn thể chất cho quý cao niên.”
Cuộc du ngoạn này do BPSOS bảo trợ qua chương trình VTAP viết tắt của chử Victims of Torture Assistance Program, tức Chương Trình Trợ Giúp Các Nạn Nhân Tra Tấn.
Mạch Sống Số 43, tháng 1, 2006