Nguyễn Hải
Là một phụ nữ, tôi cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ, không thể ngồi yên, khoanh tay nhìn các phụ nữ và trẻ em tại quê nhà bị đem rao bán như các nô lệ thời Trung cổ...
Trong suốt một năm 365 ngày, chỉ có một ngày 8 tháng 3 đuợc gọi là Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, tại Việt nam gọi là Ngày Giải Phóng Phụ Nữ, và những nguời hay đùa giỡn thì gọi đó là Ngày Phụ Nữ Vùng Lên. Chỉ vùng lên được một ngày, còn 364 ngày còn lại, lại trở về nguyên trạng, lại phải chịu lép vế truớc nam giới, không đuợc bình đẳng hoặc bình quyền.
Nhưng đau xót thay, ngày 8 tháng 3, Ngày Giải Phóng Phụ Nữ năm nay, năm 2004, lại là ngày đáng ghi nhớ và rất đáng được ủng hộ của mọi người, mọi giới, là ngày mà nhiều tổ chức trong cộng đồng Việt phới hợp phát động chiến dịch “Xin cứu phụ nữ và trẻ em Việt Nam đang bị buôn bán” đang xảy ra tại quê hương Việt Nam của chúng ta, một quốc gia Cộng sản mà Bác và Đảng vẫn tự hào là người dân có tự do, dân chủ gấp trăm ngàn lần người dân tại các quốc gia Âu Mỹ.
Là một phụ nữ, tôi cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ, không thể ngồi yên, khoanh tay nhìn các chị em phụ nữ và trẻ em tại quê nhà bị xem là một món đồ vật, bị những kẻ bất nhân, vì đồng tiền mà mờ mắt, đánh mất cả lương tri, đem mua bán như các phụ nữ nô lệ thời Trung Cổ. Ngày nay thì phụ nữ đuợc rao bán trên chợ Internet, trên trang Web Ebay ở Taiwan. Là người dân bình thuờng, tôi không thể làm gì khác ngoài việc dùng bài viết này để kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải ngăn chận ngay tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em, đồng thời kêu gọi mọi người hãy hưởng ứng chiến dịch “Xin cứu phụ nữ và trẻ em Việt Nam đang bị buôn bán”.
Theo tin tức từ báo The China Post, một người đàn ông sinh sống tại Đài Loan tên là Liu Hsin-sun, chủ một tiệm bánh, có vợ người Việt, vào ngày 02-03-2004 đã đưa hình ảnh của 3 phụ nữ lên Ebay như một món hàng, với giá bán đấu giá là 180.000 tiền Đài Loan, tương đương khoảng 5400 Mỹ kim. Sau khi thẩm vấn ông Liu Hsin-sun, Cục Điều tra hình sự Đài Loan (Criminal Investigative Bureau) cho biết nguời đàn ông này không phạm tội buôn người, ông ta chỉ làm dịch vụ môi giới hôn nhân. Công ty Ebay Taiwan đã ra một bản thông cáo giải thích rằng đây chỉ là một sự ngộ nhận. Tuy vậy, hội nữ quyền The Taipei Rescue Foundation đã nộp đơn kiện Ebay và ông Liu Hsin-sun về hành vi buôn người.