Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27811734
page views since June 01, 2005
Đài Loan: Những gặp gỡ thú vi&

Nhân Quyền

Ghi nhanh ngày đầu của hội nghị tự do tôn giáo ở Á Châu

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Ngày 18 tháng 2, 2016

http://machsongmedia.com/

Hôm nay, ngày đầu của hội nghị 4 ngày, dầy đặc sinh hoạt từ 8 giờ sáng đến gần 10 giờ khuya. Chúng tôi thu hoạch được nhiều kết quả. Nhiều tổ chức quốc tế rất ngạc nhiên và phấn khởi khi lần đầu tiên tiếp xúc với người của các cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam mà họ ít biết đến: Cao Đài, Phật Giáo Khmer Krom, và Hồi Giáo Chăm.

8:00 am – Phái đoàn Việt Nam tề tựu tại nơi ăn sáng để họp bàn kế hoạch thành lập “bàn tròn” tự do tôn giáo Việt Nam. Bà cựu Phó Tổng Thống Annette Lu đến bàn của chúng tôi để bắt tay hỏi thăm từng người và chụp hình chung. Ít lâu sau, tôi thấy Ts. Katrina Lantos-Swett, Uỷ Viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và Chủ Tịch tổ chức Lantos Foundation for Human Rights and Justice, bước vào; tôi giới thiệu Cô Katrina, một người tôi quen biết từ lâu, với các người trong phái đoàn. Một chốc sau lại gặp Anh Daniel Nadel và Cô Victoria Thoman của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Cô Tina Mufford, nhân viên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Năm ngoái Cô Victoria đến Việt Nam cùng với Đại Sứ Lưu Động David Saperstein; sau đó ít lâu Cô Tina Mufford cũng đến Việt Nam cùng phái đoàn của Uỷ Hội. Khi chúng tôi vừa ăn xong thì Ts. Scott Flipse xuất hiện – có lẽ anh ta ngủ dậy trễ.  Anh Scott và tôi quen nhau từ 20 năm nay khi anh ta là nhân viên lập pháp cho DB Frank Wolf và góp phần biên soạn Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Bây giờ anh Scott là nhân viên của Uỷ Hội Trung Quốc mà DB Christopher Smith là chủ tịch.

9:30 am – Hội nghị khai mạc với lời chúc của vị đại diện Toà Thánh Vatican, một mục sư Tin Lành và vị giáo chủ, Thầy Huen-yuan, của một tôn giáo đặc thù của Đài Loan: đạo Weixin. Sau này tôi được biết thêm về tài tiên đoán của vị giáo chủ này. Bà cựu Phó Tổng Thống Annette Lu, rồi Ts. Katrina Lantos-Swett phát biểu khai mạc hội nghị. Trong phần phát biểu Cô Katrina đã nhắc đến phái đoàn Việt Nam trước cử toạ lên đến 200 người. Tiếp đến là cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Mark Lagon, nay là Chủ Tịch Freedom House. Và cuối cùng là Ts. Bob Fu, Chủ Tịch tổ chức China  Aid. Tôi biết anh Bob từ chục năm nay khi anh ấy nhờ giúp cho một nhà tranh đấu Trung Quốc xin tị nạn ở Hoa Kỳ. Anh Bob là một lãnh đạo sinh viên tranh đấu tại quảng trường Thiên An Môn năm nào và cũng là người tị nạn. Freedom House và China Aid đồng tổ chức hội nghị này.

Ts. Thắng và Ls. Greg Mitchell trình bày về "bàn tròn đa tôn giáo", ngày 18/02/2016 (ảnh BPSOS)



12:00 pm – Mọi người dùng bữa trưa. Ban tổ chức cho ăn toàn các món chay. Phái đoàn Việt Nam được xếp ngồi rải ra ở nhiều bàn khác nhau, tiện cho việc làm quen và nối kết. Tôi làm quen với 2 tổ chức tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo đã nghe danh từ lâu: Stefanus Alliance International ở Na Uy và Open Doors ở Hoà Lan. Ts. Heiner Bielefeldt, Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về tự do tôn giáo hay niềm tin, gởi lời chào qua video. Ts. Bielefeldt kể về hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin ở Đông Nam Á mà BPSOS đồng tổ chức ở Bangkok, Thái Lan hồi tháng 10 năm ngoái.

1:50 pm – Về phòng đánh răng rửa mặt rồi đến dự buổi khoáng đại kế tiếp, bắt đầu lúc 2 giờ. Đây là phần chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu quốc hội đến từ nhiều quốc gia. Họ cho biết về mạng lưới những đại biểu quốc hội toàn thế giới quan tâm về nhân quyền. Kết luận là cần có sự phối hợp giữa các nhà lập pháp vì nhân quyền và các tổ chức xã hội dân sự để tăng hiệu quả cho cả hai bên.

4:30 pm – Đây là phần giới thiệu công thức “bàn tròn đa tôn giáo” do Anh Greg Mitchell, luật sư nhân quyền, và tôi trình bày.  Từ 2 năm qua, tôi vẫn gặp anh Greg ở các buổi họp “bàn tròn đa tôn giáo” Hoa Kỳ. Anh ta chia sẻ kinh nghiệm về bàn tròn này, còn tôi thì trình bày nỗ lực để mở ra các bàn tròn tương tự ở Đông Nam Á, qua hội nghị ở Bangkok mà Ts. Bielefeldt nói đến. Sau đó là phần thảo luận rất sôi nổi. Nói chung mọi người tỏ ra phấn khởi với công thức “bàn tròn đa tôn giáo” – chúng tôi trao đổi danh thiếp với nhiều người trong cử toạ. Người đặc trách bộ phận Á Châu của tổ chức Heritage Foundation, một tổ chức chuyên về nghiên cứu chính sách có trụ sở ở Hoa Thịnh Đốn, hẹn gặp riêng với chúng tôi để bàn việc hợp tác. Trong suốt buổi hội thảo, tôi nhờ Giáo Sư Reg Reimer, người Canada, giúp phần thông dịch cho Cô Kim, thành viên Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài. Gs. Reimer nói tiếng Việt lưu loát. Cô Kim rất chịu khó phân phối bản lập trường của Khối Nhơn Sanh đến mọi người tham dự hội thảo. Cô Kim được sự trợ giúp của hai người bạn cùng phái đoàn: Anh Huy thuộc cộng đồng Chăm Hồi Giáo, và anh Son thuộc cộng đồng Khmer Krom Phật Giáo.

6:30 pm – Mọi người được 30 phút nghỉ ngơi, trả lời email. Trên đường về phòng tôi gặp phái đoàn của Bộ Ngoại Giao và Uỷ Hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đang đợi thang máy. Thế là chúng tôi ráp vào nói chuyện. Họ cho biết là rất thích công thức “bàn tròn đa tôn giáo”. Tôi biết ra anh Daniel Nadel, Giám Đốc Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, trước đây là luật sư của tổ chức Lawyers’ Committee for Human Rights. Tôi kể cho anh ta vụ LAVAS, chương trình pháp lý cho thuyền nhân Việt Nam do tôi đồng sáng lập dưới tán dù của BPSOS, đã kiện Bộ Ngoại Giao lên đến tận Tối Cao Pháp Viện năm 1997 theo gợi ý của tổ chức Lawyers’ Committee for Human Rights.  Anh ta nói là có nghe đến vụ này và tỏ ra thích thú. Đấy, ở Hoa Kỳ người dân kiện chính phủ khi vi luật là bình thường và rồi hai bên lại vui vẻ làm việc thân thiết với nhau. Tôi hẹn họ sáng mai cùng ăn sáng với phái đoàn Việt Nam.


Ts. Thắng cùng với Cô Anastasia Lin, Hoa Hậu Thế Giới Canada, ngày 17/02/2016 (ảnh BPSOS)

7:00 pm – Bữa cơm chiều do Thị Trưởng Cheng Wen-tsan của thành phố Đào Viên khoản đãi. Ông ta mở lời chào đón mọi người. Điều này cho thấy chính quyền Đài Loan làm việc rất chặt với xã hội dân sự, một kinh nghiệm mà tôi đã trải qua khi hợp tác với chính quyền và các tổ chức tư nhân Đài Loan để chống buôn người. Tôi được xếp ngồi cạnh Cô Anastasia Lin, Hoa Hậu Thế Giới Canada năm 2015. Cô ta là dân Canada gốc Hoa, sống ở Toronto. Cô trở thành nổi tiếng trong giới đấu tranh nhân quyền khi cô dùng vị thế hoa hậu để lên tiếng chỉ trích việc buôn nội tạng ở Trung Quốc. Thế là gia đình cô ở Trung Quốc bị trả thù bởi chính quyền. Cô bị cấm nhập cảnh để dự thi Hoa Hậu Thế Giới được tổ chức ở Trung Quốc. Vụ này tạo sự phẫn nộ trong dư luận quốc tế đối với Trung Quốc. Cô Anastasia ngạc nhiên khi tôi kể về tình trạng bắt cóc phụ nữ và trẻ em để mổ lấy nội tạng bán sang Trung Quốc ngày càng tăng ở Việt Nam. Cô cũng ngạc nhiên khi được tôi cho biết về tình trạng buôn người từ Việt Nam sang Đài Loan. Cô xin thêm thông tin và hứa sẽ vận động giới truyền thông quốc tế để lên tiếng về các vấn đề này. Giữa những món ăn, tôi đi “chào  bàn” để làm quen thêm với các bạn bè quốc tế.

9:30 pm – Tôi “chuồn” sớm về phòng để viết bài này, trả lời email và phối hợp với tổ chức nhân quyền ở Âu Châu trong lá thư chung lên tiếng về vụ Ls. Nguyễn Văn Đài và đồng sự Lê Thu Hà bị bắt giam tuỳ tiện.

11:00 pm – Tắt đèn đi ngủ để sáng mai còn dậy rất sớm, lúc 4 giờ, để hoàn tất một số công việc ở Hoa Kỳ, trước khi các công sở bên ấy đóng cửa.

Bài liên quan:

Những giòng ghi vội trong ngày “tiền hội nghị:

http://machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1073-2016-02-17-23-59-23.html

Phái đoàn Việt Nam tham gia diễn đàn tự do tôn giáo Á Châu

http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2016/02/17/2003639544

Posted on Saturday, March 05 @ 08:13:21 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Nhân Quyền
· News by ngochuynh


Most read story about Nhân Quyền:
Vô hiệu hoá công cụ khống chế

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang