Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813670
page views since June 01, 2005
Kỹ Nghệ Nô Lệ Tình Dục Từ VN Sang Mã Lai

Chống Buôn Người

CÔ GÁI TRẺ BỊ LỪA BÁN SANG MALAYSIA

Grace Vu

Hoàng Anh sinh ra trong một gia đình 2 chị em. Bố mẹ bỏ nhau từ khi Hoàng Anh được 3 tháng tuổi; bà nội thay mặt cha mẹ nuôi em khôn lớn. Khi ở Việt Nam Hoàng Anh học nghề uốn tóc trong một tiệm uốn tóc tại quê nhà ở Miền Tây.

Một người quen tên Hồng ngon ngọt rủ Hoàng Anh sang làm ăn ở Singapore. Gia đình đồng ý cho em đi nên đã đóng cho môi giới số tiền USD2200 để làm thủ tục xuất ngoại. Mọi liên lạc diễn ra tại một khách sạn ở Sàigòn.

Ngày 31 tháng 8 khi Hoàng Anh cùng một người cùng quê bước lên máy bay, em mới biết mình bị lừa đi Malaysia. Em hỏi cô bạn cùng đi thì bạn cho biết cũng không biết gì cả. Hai người bạn trẻ này tròn mắt nhìn nhau trong âu lo.

 



Sau khi nhập cảnh vào cửa khẩu Kuala Lumpur, có một người Trung Quốc đón hai em với một tờ giấy có ghi tên hai em được giơ lên trước ngực. Khoảng nửa tiếng sau thì người Trung Quốc đó giao Hoàng Anh và cô bạn cùng đi cho một người Trung Quốc khác tên là Seng ngay tại sân bay Kuala Lumpur. Chiều tối cùng ngày ông Seng đã đưa hai cô gái trẻ này về bang Penang.

Ngày 1 tháng 9 năm 2008 khoảng 8 giờ tối, ông Seng vào phòng và nói với Hoàng Anh phải uống những viên thuốc màu trắng. Ngày đầu uống 10 viên và từ những ngày sau mỗi ngày uống 2 viên. Ông cũng nói Hoàng Anh phải chuẩn bị đi làm và khi đi làm thì phải mặc váy ngắn. Hoàng Anh vâng lời ông Seng và đã uống những viên thuốc trớ trêu đó. Có lẽ đấy là những viên thuốc ngừa thai.

Ngày 2 tháng 9 năm 2008, khoảng 8 giờ sáng, ông Seng đưa  Hoàng Anh đến một nơi cách bang Penang hơn 100 cây số. Khoảng 12:15 cùng ngày Hoàng Anh gặp một bà chủ; bà chủ đưa cô gái trẻ này vào một căn phòng máy lạnh, có một chiếc giường, hai chiếc gối, quạt trần, nhà vệ sinh.

Ngày 3 tháng 9 năm 2008 vào lúc 12 giờ trưa có một người đàn ông Ấn Độ to béo đẩy cửa vào phòng. Ông ta cởi quần áo ra và cũng yêu cầu Hoàng Anh làm tương tự. Cô gái trẻ này nhất định không chịu chiều theo những yêu cầu khó coi của ông ta nên ông ta rất giận giữ và mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài. Ngay sau đó, bà chủ nhảy vào phòng, kéo tay Hoàng Anh đẩy cô vào phòng vệ sinh v à khóa trái cửa lại cho đến 5:30 chiều. Khoảng 6 giờ tối bà chủ mang cơm đến cho Hoàng Anh ở trong phòng vệ sinh. Lúc 8:30 tối cùng ngày, có một người Hoa khoảng trên 20 tuổi to béo vào phòng và có hành động giống y như ông Ấn Độ kia. Một lần nữa Hoàng Anh từ chối. Người khách lạ trợn mắt lên giận giữ. Hoàng Anh tìm cơ hội đẩy ông ấy ngã xuống giường và chụp lấy chìa khóa mở cửa thoát thân.

Cô gái trẻ này đã được cảnh sát bang Penang phỏng vấn, điều tra và lấy lời tố cáo đầy đủ để truy tìm những kẻ buôn người này. Về phần Hoàng Anh, em cũng đã được cảnh sát áp tải và giao cho Đại Sứ Quán Việt Nam đặt tại Kuala Lumpur, Malaysia. Em đã được hồi hương an toàn.

Xin có đôi lời nhắn gửi đến các gia đình có con gái trẻ nói chung và các bạn gái trẻ nói riêng:

Hiện tại có nhiều kẻ buôn người đang tìm mọi cách săn lùng những cô gái trẻ Việt Nam để đưa sang Malaysia với mục đích buôn bán tình dục, làm gái mại dâm, bán dâm trong các ổ chứa, nhà hàng, quán bar, mát-xa… Xin các gia đình và bản thân các em hãy hết sức cẩn thận, tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định cho con đi Malaysia làm việc, tránh để mắc bẫy rồi mới tìm cách trốn thoát thì lúc đó đã muộn.

Các gia đình và các bạn gái trẻ nên biết khi đăng ký đi lao động nước ngoài thì phải đăng ký qua một công ty môi giới tin cậy. Những công ty này phải có địa chỉ văn phòng cụ thể: Số nhà, tên đường phố, số điện thoại văn phòng, số fax của văn phòng. Đặc biệt các gia đình phải ký hợp đồng “xuất khẩu” lao động với họ. Hợp đồng là sự ràng buộc duy nhất để bảo đảm quyền lợi, sự an toàn cho chính con em mình ngay trên đất nước Việt Nam. Hợp đồng xuất khẩu lao động cũng là cơ sở để các nhà cầm quyền trong và ngoài nước, các tổ chức bảo vệ quyền cho người lao động, các tổ chức chống buôn người truy tìm nguồn gốc công ty cung ứng lao động đưa con em sang Malaysia hoặc các nước khác.

Posted on Wednesday, October 15 @ 01:19:46 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang