Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27894298
page views since June 01, 2005
MS84 - 07/09: Người Mẹ

Truyện Ngắn

Truyện Ngắn Tích Lan
Trần Hồng Văn Phóng Tác

Lúc đó bà đang ủi chiếc quần tây, chiếc quần còn mới và đẹp mà nó vẫn dành để mặc vào ngày Chủ Nhật. Bà ta chăm chú ủi mạnh trên một lớp nhăn thì bà chủ tiệm bán vải ở đầu đường đi ngang qua. Khi thấy chiếc cửa sổ mở và bà đang ủi, bà chủ tiệm vải nói lớn:

- Tai nạn thảm khốc tại Kalogreza! Bà có nghe gì không?

Bà quay đầu ra ngoài:

- Không, tôi chẳng biết gì cả. Thằng Yannis của tôi…

- Tôi không biết thằng Yannis có ở đó không. Cô em chồng của tôi vừa điện thoại báo cho biết như vậy. Vụ nổ làm cho tất cả thợ thuyền đang làm ở trong hầm mỏ chết ngay tại chỗ.

Nghe vừa xong thì toàn thân bà tê cứng. Quên hẳn chiếc bàn ủi, chiếc quần của thằng con bắt đầu bốc khói, bà chạy vội ra chiếc cửa sổ:

- Bà còn nghe thấy gì nữa không? Nói cho tôi biết với, tôi đang sốt ruột đây này.

Posted by ngochuynh on Monday, June 22 @ 12:41:47 EDT (2077 reads)
(Read More... | 29403 bytes more | Score: 0)

MS84 - 07/09: Phúc Lợi Bồi Thường Tai Nạn Lao Động

An Toàn Lao Động

Ngọc Huỳnh

Bài viết này trình bày một khái niệm cơ bản về những loại phúc lợi bồi thường tai nạn lao động dành cho công nhân ở tiểu bang Texas. Độc giả ở những tiểu bang khác, xin tham khảo thêm tài liệu về phúc lợi bồi thường tai nạn lao động ở tiểu bang quý vị cư ngụ. Bài viết được phiên dịch từ tài liệu của Texas Workers’ Compensation Commission. Để tham thảo thêm chi tiết xin gọi 1-800-252-7031 hoặc vào trang mạng www.tdi.state.tx.us.

Phúc Lợi Bồi Thường Tai Nạn Lao Động

Đây là chương trình bảo hiểm lao động nằm dưới quyền điều hành của tiểu bang. Chương trình này thanh toán các hóa đơn y tế của bạn và bồi thường một phần lương bổng cho bạn trong những ngày nghỉ việc, nếu:

- Bạn bị thương trong lúc làm việc hoặc bị bệnh do công việc gây ra; và

- Chủ nhân của bạn có mua bảo hiểm lao động cho bạn chiếu theo Đạo Luật Workers’ Compensation của tiểu bang Texas.

Có bốn loại phúc lợi bồi thường tai nạn lao động:

1) Phúc Lợi Y Tế
2) Phúc Lợi Tang Chế
3) Phúc Lợi Tử Vong
4) Phúc Lợi Thu Nhập

Sau đây xin mời quý vị tìm hiểu thêm về mỗi loại phúc lợi này.

Posted by ngochuynh on Friday, June 19 @ 10:36:58 EDT (3021 reads)
(Read More... | 26538 bytes more | Score: 0)

MS84 - 07/09: Thịt Ðỏ, Thịt Trắng

Sức Khoẻ

Bác sĩ Nguyễn Ý-Ðức

“Ăn nhiều thịt đó có thể giảm tuổi thọ”. Đó là kết quả nghiên cứu do Viện Ung Thư Hoa Kỳ thực hiện và được phổ biến trên Archives of Internal Medicine ngày 24 tháng 3 năm 2009.

Người hướng dẫn nghiên cứu, bác sĩ Rashmi Sinha cho biết tiêu thụ 4oz (113g) thịt đỏ mỗi ngày (tương đương với một hamburger nhỏ) sẽ tăng nguy cơ tử vong tới 30 lần trong vòng 10 năm sắp tới vì bệnh tim hoặc ung thư. Thịt xúc xích, bacon hoặc thịt chế biến khác cũng gây hậu quả tương tự. Nghiên cứu cũng cho hay, ăn thịt gà vịt, cá, gà tây cũng giảm nguy cơ tử vong một chút.

Posted by ngochuynh on Thursday, June 18 @ 10:18:30 EDT (2550 reads)
(Read More... | 22868 bytes more | Score: 5)

MS84 - 07/09: Giấc Mơ Của Tôi

Phát Triển CĐ

Hơn mười năm trước, cuộc nội chiến tàn phá lãnh thổ Rwanda đã đe dọa John và gia đình anh.  Những năm tiếp đó, gia đình anh đã sinh sống rất vất vả, khổ sở và bất an ngay trên tại quê hương mình.  Và rồi ngày ấy cũng đến, anh đã được tị nạn tại Hoa Kỳ. 

John là một nhà thương gia rất thành công tại Rwanda.  Anh đã từng làm chủ một quán rượu trong chín năm và bán điện thoại trong ba năm liền.  Cuộc sống của gia đình anh có thể nói là rất khá giả và hạnh phúc cho đến khi cuộc nội chiến xảy ra.  Gia đình anh đã mất mát rất nhiều kể cả tự do và tiền bạc trong cuộc chiến này.  Buồn bã vì sự mất mát này, anh đã tìm cách thoát ra khỏi xứ sở quê hương mà anh và gia đình đã từng yêu mến.  Mục đích chính của anh khi từ bỏ quê hương trốn chạy sang xứ người không những chỉ đi tìm sự an toàn cho gia đình mà còn theo đuổi giấc mơ sang Mỹ để gầy dựng lại một cuộc sống mới cho vợ con anh.

 

Posted by ngochuynh on Wednesday, June 17 @ 10:20:32 EDT (1971 reads)
(Read More... | 14000 bytes more | Score: 0)

MS84 - 07/09: Vốn Chính Trị

Quan Điểm

Vốn Chính Trị

 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

 

Để hoạt động có hiệu quả trong dòng chính Hoa Kỳ, chúng ta cần nắm vững khái niệm “vốn chính trị” cũng như cách tích luỹ và sử dụng nó.

 

Hiểu cách nôm na, vốn chính trị có thể xem như một trương mục nơi mà chúng ta tích luỹ vốn để sử dụng sau này. Khi cần một món hàng chính trị, chúng ta phải trích quỹ để mua. Trị giá của món hàng càng cao, chúng ta càng phải chi nhiều từ quỹ. Khi quỹ vơi đi, chúng ta phải tích luỹ cho đầy trợ lại để chi dùng lần sau.

 

Hiểu như vậy, khi vận động cho một vấn đề nào đó, chúng ta phải tự hỏi rằng vốn chính trị của mình có là bao để “mua” sự ủng hộ ấy. Nếu quỹ quá thấp, chúng ta chỉ ở tư thế xin xỏ và hầu như vô hiệu.

 

Posted by ngochuynh on Tuesday, June 16 @ 22:08:09 EDT (1974 reads)
(Read More... | 10105 bytes more | Score: 0)

MS84 - 07/09: BPSOS Có Trụ Sở Mới

Tin Cập Nhật

BB.LêThy

WESTMINSTER (NV) - Một buổi tiệc nhẹ với sự hiện diện của đồng hương và đại diện từ các cơ quan, văn phòng trong vùng đã diễn ra tại trụ sở mới của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển-Boat People SOS ở số 9191 Bolsa Ave. Ste. 110-111 Westminster (đối diện thương xá Phước Lộc Thọ) vào ngày Chủ Nhật, 24 tháng Năm vừa qua.

Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) hay còn gọi là Boat People SOS là một tổ chức có tầm hoạt động toàn quốc được thành lập năm 1980 tại San Diego-California, hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để vớt người tỵ nạn trên biển. Tính đến nay, UBCNVB đã cứu hơn 3,000 thuyền nhân Việt Nam trên biển Nam Hải nhằm giúp họ đạt được ước vọng có một đời sống tự do và nhân phẩm được tôn trọng. Hiện nay UBCNVB có 13 văn phòng với nhiều dịch vụ được đặt tại nhiều tiểu bang khác nhau.

Dân Biểu Joseph Cao (trái) và Giám Ðốc Ðiều Hành UBCNVB Nguyễn Ðình Thắng đang tiếp chuyện đồng hương tại buổi ra mắt địa điểm mới của UBCNVB. (Ảnh: BB.LêThy)

Posted by ngochuynh on Monday, June 15 @ 12:41:25 EDT (2078 reads)
(Read More... | 6802 bytes more | Score: 0)

MS84 - 07/09: Lớp Luyện Thi Quốc Tịch của BPSOS-Biloxi

Tin Sinh Hoạt

Thomas Nguyễn

Biloxi là một thành phố nhỏ nằm ở phía Nam nước Hoa Kỳ. Thành phố này đã từng có khoảng 9000 người Việt cư ngụ. Do cơn bão Katrina tàn phá vào ngày 29 tháng 8 năm 2005, nhiều người Việt đã di chuyển đến những tiểu bang khác nên dân số ngườiViệt chỉ còn lại 7000 người. Hầu hết người Việt ở đây sinh sống bằng nghề đánh cá, một số làm trong những hãng xưởng nhỏ, còn một số làm trong sòng bài (casino).

Trước năm 2000, thành phố Biloxi có chiều hướng phát triển mạnh mẽ về ngành hải sản, du lịch, khách sạn, casino, v.v. Những chiều hướng này đã tạo ra một sự sầm uất về mặt thương mại, một sự đổi mới toàn diện về thành phố nhỏ bé này. Tuy nhiên, đối với người Việt ở đây, việc tìm hiểu về luyện thi quốc tịch Mỹ vẫn còn bị nhiều hạn chế, lý do là chưa có một tổ chức hoặc một cơ quan người Việt nào đứng ra đảm trách về việc này.

Lớp Luyện Thi Quốc Tịch của UBCNVB tại Biloxi.

Posted by ngochuynh on Friday, June 12 @ 11:56:26 EDT (3829 reads)
(Read More... | 12555 bytes more | Score: 5)

MS84 - 07/09: Đôi Dòng Tâm Sự

Bạo Hành Gia Đình

Thảo Võ
Chương Trình Phòng Chống Bạo Hành Trong Gia Đình

Cầm tấm thẻ xanh 10 năm trong tay, tôi không thể cầm được nước mắt. Cuộc sống mới của tôi được bắt đầu từ đây…

Năm năm trước khi còn ở Việt Nam, tôi là một cô chủ tiệm may trong một xóm nghèo. Có lẽ tôi cũng khéo tay nên tiệm tôi rất đông khách. Khách của tôi là những nông dân chân lấm tay bùn kể cả những người giàu có. Thu nhập của tôi cũng đủ nuôi bản thân mình, giúp đỡ ba mẹ và nuôi hai em nhỏ đi học. Tôi không đẹp lắm nhưng mọi người nói tôi có duyên và được tiếng là nếp na, thùy mị. Cũng có vài chàng trai làng để mắt đến tôi và cậy người may mối. Có lẽ duyên tôi chưa đến, tôi chưa gật đầu với bất cứ ai. Cha mẹ tôi cũng không ghép gả, họ cho tôi tự quyền quyết định tương lai của minh mà kể ra tôi cũng đã 28 tuổi rồi còn gì, cái tuổi mà mọi người ở quê tôi cho là “ế”.

Posted by ngochuynh on Wednesday, June 10 @ 12:07:31 EDT (2311 reads)
(Read More... | 12482 bytes more | Score: 0)

MS84 - 07/09: Tính Ưu Việt Xã Hội Chủ Nghĩa

Lịch Sử Qua Lời Ke

Hưng Yên

(tiếp theo kỳ trước và hết)

Mấy ngày đầu, bà Ba Cất chỉ mua mấy thứ vớ vẩn như mía, chuối, cóc, ổi, bánh ú về bán thử. Thấy bán được, ông đem tấm ny-lông ra căng lên che nắng cho bà bầy được nhiều hàng hơn. Thế là dần dần nhà ông trở thành một cái quán bán đủ mọi thứ hầm bà lằng xá cấu, kể cả mắm, muối, tương, ớt, đường, bột ngọt, hành, tỏi v.v. Ít ngày sau ông lại mua cây, mua tôn cũ về, thay tấm ny lông căng trước cửa nhà thành một cái mái tôn đàng hoàng, kiên cố hơn.

Ông Ba Cất dứt khoát không đạp xích lô nữa, nhưng chẳng lẽ xe xích lô của ông chỉ để sáng sáng ra chợ chở hàng về cho bà? Mà cho mướn cũng phiền, độ này xích lô ế lắm rồi, nếu không gặp được người đàng hoàng, tin cẩn cũng không dám cho mướn xe, sợ họ chở bậy, chở bạ, bị bắt bị giữ xe thì chủ cũng phiền. Nhất là dân “chế độ cũ”, mới đi cải tạo về như ông Ba Cất lại càng không muốn dây dưa với cái đám công an chó vàng làm gì,  càng tránh xa chúng được chừng nào càng tốt chừng nấy. Thế là mua xe cũng nhờ ông Hồng, mà bán xe cũng nhờ ông Hồng bán hộ. Ông Hồng là người có uy tín trong giới xích lô vì thế mà chỉ mấy tuần sau ông đã bán được xe dùm ông Ba Cất; giá cũng gần bằng giá lúc mua, không lỗ bao nhiêu.  

Posted by ngochuynh on Tuesday, June 09 @ 10:16:43 EDT (3515 reads)
(Read More... | 22540 bytes more | Score: 4)

MS84 - 07/09: Hỗ Trợ Pháp Lý Dành Cho Nạn Nhân Buôn Người

Chống Buôn Người

Texas Bar Foundation Giúp Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Cung Cấp Hỗ Trợ Pháp Lý Miễn Phí Cho Nạn Nhân Buôn Người tại Houston và Vùng Phụ Cận

HOUSTON, TX – Ngày 31 tháng 5 – Văn phòng chi nhánh cơ quan thiện nguyện bất vụ lợi BPSOS-Houston nhận được ngân khoản trợ cấp trên 5 ngàn Mỹ kim từ Tổ Chức Luật Sư Tiểu Bang Texas (Texas Bar Foundation) để trang trải cho dự án nâng cao ý thức cộng đồng về nạn buôn người và tìm kiếm những hỗ trợ pháp lý dành cho những nạn nhân này.

Posted by ngochuynh on Thursday, June 04 @ 10:24:10 EDT (1852 reads)
(Read More... | 5990 bytes more | Score: 0)

MS84 - 07/09: Khai Trương Văn Phòng BPSOS và Giấc Mơ Việt Nam

Tin Trang Nhất

Mai An

Tổng Thống Obama đã nói trong bài diễn văn tuyên bố đắc cử: "Nếu có ai đó vẫn còn hoài nghi về Giấc Mơ Mỹ, hôm nay đã có câu trả lời".

Đối với người Việt Nam, trường hợp Ông Luật Sư Joseph Cao Quang Ánh đắc cử Dân Biểu gốc Việt đầu tiên của Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ là một câu trả lời hùng hồn về Giấc Mơ Mỹ Quốc. Hơn thế nữa, sự đắc cử của ông Joseph Cao còn làm cho Đồng Bào Việt Nam ở khắp nơi vui mừng và say sưa ngây ngất như vừa được tham dự một bữa tiệc rượu linh đình. (Nếu điểm qua những bài báo trên các phương tiện truyền thông, BBC, CNN, Báo Người Việt… và ý kiến phản hồi của đồng bào trong và ngoài nước thì sẽ thấy rất rõ điều này.)

Chủ Nhật ngày 24 tháng 5 năm 2009, tại 9191 Bolsa Ave., Suite 110, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng và Dân Biểu Liên Bang Joseph Cao cùng hiện diện để trình bày những vấn đề quan trọng liên quan đến Cộng Đồng Việt Nam của chúng ta, những đề tài bao gồm quốc tịch cho những người là con lai, tệ nạn buôn người, và khai trương văn phòng, nhân đó bàn về phương cách vững chắc và hữu hiệu để phát triển cộng đồng.

Ts Thắng (trái) và Dân Biểu Cao Quang Ánh (phải) tại buổi khai trương văn phòng BPSOS-CA. (ảnh BPSOS)

Posted by ngochuynh on Friday, May 29 @ 11:43:02 EDT (2740 reads)
(Read More... | 13274 bytes more | Score: 0)

Ủng Hộ Mạch Sống

Tổng ấn phí: $61,057
Số tiền ủng hộ: $29,500
Còn thiếu: $31,557
Xin quý vị hãy nhấn vào nút Donate bên dưới để ủng hộ Mạch Sống!


Ủng Hộ Qua CFC

Các Số Trước

Liên Kết Cộng Đồng


Boat People SOS


Vietnamese Canadian Federation


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang