|
Ghi Danh Nhận Tin |
|
|
Tìm Kiếm |
|
|
Hit Counter |
We received 27915802 page views since June 01, 2005
|
| |
MS82 - 05/09: Tuổi Già Giữ Cháu |
Thọ Mân
Tình thương giữa ông bà và cháu chắt ắt hẳn cũng như nhau dù trong gia đình người Mỹ hay người Việt nam. Cứ nhìn cảnh cặp vợ chồng già người Mỹ bên nhà hàng xóm hàng năm đến mùa lễ Tạ ơn hay Giáng sinh hoặc kỳ nghỉ hè có đứa cháu đến chơi thì biết. Họ vui hẳn lên, xung xăng làm việc, cười đùa trò chuyện với cháu. Thật vậy, nếu chăm sóc cây cối trong vườn giúp nguôi ngoai đi nỗi cô đơn của tuổi già, thì chính những đứa trẻ là liều thuốc bổ đem lại niềm vui trong tuổi xế chiều.
Posted by ngochuynh on Tuesday, May 12 @ 10:18:41 EDT (1748 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Thư Của Mẹ |
Lê Mộng Hoàng (Thư gửi con trai út trước ngày con bước vào đường sự nghiệp và lập gia đình)
Sâm dấu yêu,
Tháng 5 là tháng có “Ngày Cho Mẹ” (Mother Day) ngày mà hầu như mọi người con đều nghĩ đến mẹ mình, tỏ lòng biết ơn công khó sinh thành nuôi dưỡng của mẹ, cũng như niềm vui, tình thương bao la mẹ đã chắt chiu dành dụm cho con. Trong 24 năm qua- từ lúc con mới vào học lớp Mẫu giáo con đã biết làm thiệp chúc mừng mẹ với những câu viết ngây thơ dễ thương, chứa chan tình cảm. Chính vì thế để đáp lại niềm vui triền miên con đã liên tục mang đến cho mẹ-và cho cả Ba-năm này, Mẹ ngồi ôn lại viết thư cho con. Đứa con trai út mà từ ngày sinh ra đến nay chưa một lần làm ba mẹ buồn lòng- xin cảm tạ Trời Phật- đã tạo duyên lành cho Mẹ được có con. Con là một sự hòa hợp hoàn hảo giữa ba và mẹ. Con thừa hưởng tính thông minh, điềm đạm, giỏi Toán và đúng giờ của ba nhưng lại ưa thích văn chương và viết lách và lo cho người khác của mẹ, tính ham mê làm việc thiện nguyện, lạc quan của Mẹ, và cả tính ham mê bạn bè, hiếu khách và thích trẻ con của mẹ nữa.
Posted by ngochuynh on Monday, May 11 @ 10:25:12 EDT (1709 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Niềm Tin |
Minh Nguyệt
Khó có thể nói được phản ứng tự nhiên của mỗi người như thế nào khi hay tin mình bị bệnh ung thư. Có người quyết định dẹp bỏ tất cả những dự tính tương lai để tập trung và lo cho sức khỏe của mình, có người thì bối rối, ngỡ ngàng vì thấy thế giới của mình gần như không còn được như trước nữa.
Ung thư có thể đột ngột thay đổi cuộc sống của bệnh nhân về phương diện tinh thần lẫn thể xác.
Năm 2005 khi đang sống ở New Orleans thì tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Hai tiếng “ung thư” như sét đánh ngang tai tôi và cả một bầu trời như sụp đổ trên người tôi. Với bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu và trước viễn cảnh tương lai đen tối, tôi không còn biết mình phải làm gì và nhất là phải nói gì với gia đình, bạn bè và những người thân. Rồi phản ứng của những người này sẽ như thế nào?
Posted by ngochuynh on Friday, May 01 @ 11:39:27 EDT (1767 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Mất Việc Đừng Mất Vợ |
Dạ Lữ Hành
“Ai nói rằng tiền bạc không mua được hạnh phúc, người ấy chưa biết mua sắm,” Anon.
Tiến sĩ Andrew Oswald, Giáo sư kinh tế, Đại học Warwick, người hướng dẫn cuộc thăm dò 6.000 người bên Anh quốc ròng rã trong 8 năm trời, nói rằng “Chúng tôi thấy rằng thất nghiệp mang tầm mức rất quan trọng đối với con người, đối với kinh tế và đối với những nguyên nhân xã hội; kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy người ta rơi vào tâm trạng căng thẳng vì mất việc hơn là mất vợ (hay mất chồng).”
Thực ra vấn đề chính không phải là vì mất việc, nhưng từ mất việc đi tới tiền bạc, và khi bàn đến tiền bạc thì những thứ khác ào ào kéo tới như: nỗi lo lắng về tiền nhà mỗi tháng, tiền xe phải trả, tiền học phải đóng, tiền điện, tiền gas… Những thúc bách này có thể gây ra những căng thẳng về tinh thần, về tương quan, về hôn nhân.
Posted by ngochuynh on Wednesday, April 29 @ 11:04:52 EDT (1762 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Những Hình Thức Bạo Hành Trong Gia Đình |
Thiên Thơ Phụ Trách Chương Trình CADV
Thông thường, khi nghĩ đến bạo hành, người ta thường nghĩ đến người chồng hay hiếp đáp, hoặc hành hung thô bạo đối với người vợ. Thực ra bạo hành trong gia đình xảy ra dưới nhiều hình thức, có thể do người chồng, hay người vợ, do người con trai, hay người vợ trước, hay một thân nhân, một người tình, v.v.
Chúng ta thường biết nhiều tai nạn do bạo hành trong gia đình xảy ra qua báo chí, phim ảnh, hay tin tức truyền miệng. Qua đó, người ta nghĩ rằng chỉ có phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình. Ít ai biết rằng có những người chồng được vợ bảo lãnh sang Hoa Kỳ rồi bị vợ hành hạ bằng nhiều cách.
Posted by ngochuynh on Tuesday, April 28 @ 11:33:37 EDT (3429 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Trong Cơn Mưa |
Truyện Ngắn Tích Lan Trần Hồng Văn Phóng Tác
Duyên hướng mắt nhìn ra phía xa, qua những sườn dốc của những ngọn đồi chạy thoai thoải và dàn bơm từ cái giếng nước công cộng trong làng đang bơm nước vào ruộng lúa xanh ngát dưới ánh nắng chan hòa của buổi chiều. Ngay trên ngọn cây dương sỉ là một đám mây đen in lên bầu trời xanh ngát. Cô chăm chú nhìn, đầu óc suy nghĩ vẩn vơ, điềm báo hiệu gì đây, có phải là một điềm báo của quỷ không?
Posted by ngochuynh on Friday, April 24 @ 13:36:53 EDT (1783 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Đi Bộ Gây Quỹ Chống Ung Thư Gan |
Kính thưa quý vị,
Quý vị có biết là đồng hương người Việt chúng ta có tỷ lệ ung thư gan cao nhất trong các nhóm thiểu số tại Hoa Kỳ không? Quý vị có biết rằng chúng ta có thể tự giúp tìm kiếm các phương thức điều trị để nhiều bệnh nhân được thoát khỏi tử vong không?
Đây là điều mà người Việt chúng ta có thể làm được. Ngày Thứ Bảy, 30 tháng 5 năm 2009 TEAM BPSOS sẽ tham gia cuộc Liver Life Walk (“Đi Bộ Cho Gan”) để gây quỹ hỗ trợ cho tổ chức American Liver Foundation trong sứ mệnh nghiên cứu, giáo dục và tranh đấu cho những người sống sót với bệnh gan. ALF là tổ chức bất vụ lợi dẫn đầu chuyên về duy trì sự lành mạnh của gan và phòng tránh các bệnh gan. Nhân viên BPSOS đã thành lập một nhóm gây quỹ hỗ trợ cho ALF và báo động cho mọi người trong cộng đồng về nguy cơ tử vong thầm lặng nhưng có thể tránh được này. Chúng tôi cần sự tham gia của quý vị vào mục tiêu cao quý đó.
Posted by ngochuynh on Thursday, April 23 @ 10:39:33 EDT (1807 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Tưởng Niệm 30/4: Nước Mất Dân Nô Lệ |
Chương Trình Lễ Tưởng Niệm 30/4 và Tiệc Gây Quỹ Yểm Trợ Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (CAMSA)
Tại: Nhà hàng Happy Valley 5495 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093
Lúc: 6 giờ chiều, Chủ Nhật 3 tháng 5 năm 2009
Diễn giả: Ts. Nguyễn Đình Thắng
Giá vé ủng hộ: $30
Mọi chi tiết xin liên lạc: (404) 376-4285; (770) 458-6700
Posted by ngochuynh on Tuesday, April 21 @ 11:58:40 EDT (1603 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Chung Cư Dành Cho Người Cao Niên - Phần 2 |
Định Nguyên
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về đề tài “Các Loại Chung Cư Dành Cho Người Cao Niên.” Bài viết trước đề cập đến 3 loại chung cư: a) loại 1 dành cho người còn khỏe, không cần phải được chăm sóc mỗi ngày; b) loại 2 dành cho người cần được chăm sóc mỗi ngày nhưng chưa đến độ phải toàn thời gian; và c) loại 3 dành cho người cần được chăm sóc nhiều, hầu như toàn thời vì họ rất yếu hoặc bị lẫn nặng.
Hỏi: Bài viết trước đề cập đến 3 loại chung cư lão. Dù cụ cao niên ở trong nhà riêng hoặc trong một chung cư lão, con cái nên để cho các cụ tự lập phần nào tùy theo khả năng của mỗi cụ chứ không nên bắt các cụ để cho con cái làm hết, coi như cụ không còn khả năng tự lo tối thiểu. Có thể cho biết thêm chi tiết?
Đáp: Thống kê cho biết là 80% các cụ trên 65 tuổi vẫn khá tinh tường và mạnh khoẻ. Khoảng 20% các cụ không khoẻ hoặc tinh tường đủ để hoàn toàn tự lo, nhưng những cụ này vẫn còn tự lo được phần nào. Nếu con cái nghĩ rằng các cụ bây giờ yêu đuối như trẻ em hai, ba tuổi và không thể làm bất cứ việc gì trong nhà, cụ sẽ không vui, hoặc thành ra bị lệ thuộc một cách không cần thiết. Một khi chúng ta già đi, mắt, tai, vị giác, và trí nhớ sẽ kém, và có thể dễ cảm cúm hơn xưa. Tuy nhiên, khoa học có thể giúp loài người đối ứng một số triệu chứng bệnh già như giải phẫu để lột cờm ở mắt, máy nghe để giúp người bị lãng tai, in sách khổ chữ lớn để người mắt kém đọc, v.v. Một số cụ bị kém trí nhớ đã có sáng kiến dùng giấy bút để ghi những gì cần phải nhớ: đó cũng là một cách đối ứng với một trong những khó khăn của tuổi già. Khớp xương bị phong thấp nặng thì bây giờ có phẫu thuật thay khớp xương. Nhờ những sáng kiến của người cao niên và những sáng chế của khoa học, người cao niên còn tham dự được vào khá nhiều sinh hoạt. Bởi vậy, khi cụ vẫn có thể làm được và muốn làm việc nhẹ trong nhà của cụ, con cái nên để cụ làm thì tinh thần cụ sẽ sảng khoái và yêu đời hơn.
Posted by ngochuynh on Monday, April 20 @ 14:29:09 EDT (1694 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Tính Ưu Việt Của Xã Hội Chủ Nghĩa |
Hưng Yên
Sống dưới chế độ XHCN ưu việt, chỉ sợ lười thôi, chứ xiêng năng một chút thì không bao giờ thất nghiệp được. Chỉ nội cuốc hai bên lề đường lên mà trồng khoai mì, khoai lang thôi thì một người làm tướt cỏ bợ cũng không biết bao nhiêu ngày mới hết đất. Mà làm như thế thì gọi là “làm nông”. Còn nếu không muốn làm nông chân lấm tay bùn thì đi nhặt ve chai. Chỉ cần một cái bao ni lông còn tốt và lớn một chút với một cái cào nho nhỏ, đi bới các đống rác mà nhặt bao ni lông rách, giấy vụn, mảnh chai thuỷ tinh bể… đem về cân cho mấy vựa ve chai là cũng có thể có cái ăn, con nít nó còn làm được huống gì người lớn. Còn nếu có sức khoẻ một chút thì đi đào rác Mỹ. Trước 1975, dưới thời Tư Bản “Mỹ nguỵ” họ phí phạm lắm. Lính Mỹ chết trận, họ chỉ đem xác về nước, còn đồ dùng cá nhân của người ấy họ đào lỗ chon đi tất cả. Sau ngày “giải phóng” có những người chuyên đi đào rác Mỹ mà làm giầu. Chứ sao? Ngoài quần áo, giày dép, vật dụng cá nhân còn mới, còn tốt, trong túi quần, túi áo đào được có khi còn có cả Đô La, nhẫn vàng, đồng hồ đeo tay 2 cửa sổ không người lái. Có người còn đào được 1 cái đài tức là cái Radio transtor còn tốt. Thậm chí có người đào được cả hộp thịt, đem về khui ra còn thơm phức, ăn hết xẩy. Chính vì thế mà khi thấy ông Ba Cất được tha ra khỏi trại, về với gia đình đã mấy tuần lễ vẫn chưa kiếm được việc làm, thằng Thuỷ công an khu vực mới bảo ông là ngồi không ăn bám chứ việc làm thì thiếu gì!
Posted by ngochuynh on Thursday, April 16 @ 10:46:38 EDT (4068 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Cộng Đồng Cần Tự Giúp |
Tự Lo
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Cộng đồng chúng ta ở Hoa Kỳ còn rất non yếu vì không được mấy ai chú tâm vun bồi.
Năm 1996 khi Quốc Hội ban hành luật cải tổ trợ cấp xã hội và di dân, cộng đồng Việt đã điêu đứng vì thiếu khả năng đối phó. Trong cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay, rất nhiều gia đình Việt không biết nương tựa vào đâu. Mười ba năm trôi qua, cộng đồng chúng ta vẫn còi cọt về tổ chức và thiếu vắng điểm tựa cần thiết cho những người trong hoàn cảnh nhỡ ngại hay hoạn nạn. Xã hội dân sự, được hiểu là cơ chế để người dân tự lo và tương trợ lẫn nhau cũng như ảnh hưởng đến ngoại cảnh, còn rất thô thiển trong phạm vi cộng đồng chúng ta.
Posted by ngochuynh on Wednesday, April 15 @ 12:41:57 EDT (1662 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Văn Khố Thuyền Nhân Mở Tại Thư Viện QH |
Tâm Việt
Để đánh dấu Tháng Di-sản Người Mỹ gốc Á-châu Thái-bình-dương (AC-TBD) năm nay ở Mỹ, Thư-viện Quốc-hội Hoa-kỳ đã có sáng-kiến tổ-chức một ngày hội-thảo chuyên-đề vào ngày thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009, mang tên “Journey to Freedom: The Boat People Retrospective” (“Hành-trình tìm Tự do: Nhìn lại kinh-nghiệm thuyền-nhân”).
Buổi hội-thảo nguyên ngày sẽ quy tụ một số diễn-giả đến từ nhiều tiểu-bang: bên cạnh một số chứng-nhân về cuộc ra đi kinh hoàng của họ (như nữ-ký-giả Vũ Thanh Thuỷ, bà Kim Hà tác-giả cuốn Stormy Escape, v.v.) cũng sẽ một số nhân-vật tại Hoa-kỳ đã đóng một vai trò đáng kể trong việc đi cứu vớt hay đón nhận người thuyền-nhân VN sang Mỹ, đó là những vị như G.S. Nguyễn Hữu Xương và cựu-Thiếu-tá Hải-quân Phan Lạc Tiếp thuộc Uỷ-ban Báo nguy Giúp Người Vượt Biển, G.S. Lê Xuân Khoa, người trong một thời-gian dài đã cầm đầu tổ-chức IRAC, sau đổi thành SEARAC, Tiến-sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám-đốc điều hành Boat People S.O.S.
Chú thích: Ông Peter Young, Trưởng Phân-bộ Á-châu Thư-viện Quốc-hội, đang nhận tài-liệu của Uỷ-ban Báo nguy Giúp Người Vượt Biển và Boat People S.O.S. để đưa vào Văn-khố Thuyền-nhân. Bên cạnh ông, từ trái qua, là bà Reme Grefalda, bà Judy Lu và Tiến-sĩ Mi Chu. Bên phải qua: Ô. Nguyễn Ngọc Bích và nữ-sĩ Trương Anh Thuỵ.
Posted by ngochuynh on Thursday, April 09 @ 10:12:07 EDT (1982 reads)
|
|
MS82 - 05/09: Bản Tin Báo Chí Của Thư Viện Quốc Hội |
Thuyền-nhân VN là chủ-đề Hội-thảo ngày 2 tháng 5
Ngày 31 tháng 3, 2009
Báo chí xin gọi: Audrey Fischer (202) 707-0022, afis@loc.gov Công-chúng xin gọi: Reme Grefalda (202) 707-6096, regr@loc.gov
Trong những năm tiếp theo chiến-tranh Việt-nam, hơn một triệu người tỵ nạn trốn khỏi các nước bị chiến-tranh tàn-phá là Việt-nam, Cam-bốt và Ai-lao. Những người đi đường biển trên những con tàu ọp ẹp và đầy ắp người được gọi là “thuyền-nhân.” Không ít người chết trên biển cả, lại có người bị hải-tặc giết, trong khi nhiều người tìm được chỗ trú ẩn ở Mã-lai-á, Thái-lan, Tân-gia-ba, Hồng Kông, Phi-luật-tân và Nam-dương. Đến cuối thập niên 1970 và trong thập niên 1980, Hoa-kỳ, Gia-nã-đại và một số quốc-gia khác đã đón nhận những người sống qua được các trại tỵ nạn ở Đông-Nam-Á.
Công cuộc cứu vớt thuyền nhân 1979-1989: Mary Kingstown, 1988. (ảnh BPSOS)
Posted by ngochuynh on Wednesday, April 08 @ 12:39:34 EDT (2078 reads)
|
|
| |
|
Các Số Trước |
|
|