Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812453
page views since June 01, 2005
MS56 - 03/07: Lễ Giáng Sinh và Bệnh Trầm Cảm

Sức Khoẻ

Từ Kim Tước

Ngày 22 tháng 12 năm 2006, cô Vân đưa tôi và bác Thung đến dự tiệc Mừng lễ Giáng Sinh do Uỷ Ban Cưú Người Vượt Biển tổ chức. Trong tiệc này, BS Nguyễn Ý Đức thuyết trình về Bệnh Trầm Cảm. Kỳ này UBCNVB tổ chức tại phòng họp cuả Bộ Xã Hội vì số người tham dự đông.

Chúng tôi đến nơi lúc 10 giờ sáng và được mời xem hình của buổi Lễ Tạ Ơn của tháng trước. Sau đó mọi người chụp hình chung với ông già Noel. Xin bật mí ông già Noel là Nguyễn Đặng, đại diện Hội Cao Niên.

Khoảng hơn 10 giờ, cô Thành chào mừng quý khách và giới thiệu chương trình cùng Ban Tổ Chức cùng các vị khách đặëc biệt. Ban tổ chức gồm các cô Thu Nguyễn,Thành Nguyễn, Hiền Đặng, Minh Hà, Catherine Phạm. Khách đặc biệt có cụ Phan Vỹ, giáo sư Kim Oanh, đại diện cuả trường Gia Long, chùa Hoa Nghiêm, chùa Tường Vân, Hội Cao Niên, v.v.

Kế đó là phần văn nghệ; trước hết hát các nhạc phẩm về ngày lễ Giáng Sinh do các bác cao niên và nhân viên UBCNVB đồng ca.Tiếp theo là các màn đơn ca của ca sĩ Kiều Nga, cải lương của phóng viên Tuyết Mai, harmonica của Đặng Nguyễn. Tiết mục nào cũng rất đặc sắc.

Sau đó là cuộc nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Ý Đức về bệnh trầm cảm. Bác sĩ trình bày với phong cách rất giản dị thân mật, dễ hiểu. Bác sĩ dùng hai câu thơ để mô tả bệnh trầm cảm:

“Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa?”

Khi một người hay lo âu, buồn phiền, chán nản, than thở quá độ, hay cáu kỉnh kéo dài nhiều ngày không nguôi thì nên ngờ đến bệnh trầm cảm. Lúc đó nên tìm bác sĩ chuyên môn nhờ chẩn bệnh và chữa trị. Các vị cao niên trên 65 tuổi có 15% mắc bệnh trầm cảm; các vị sống trong nhà dưỡng lão thì có đến 40% mắc bệnh trầm cảm. Nếu không chăm sóc bệnh trở nên nặng có thể đưa đến muốn tự tử. Bác sĩ khuyên khi có sự buồn phiền nên tìm người thân giãi tỏ tâm sự; không nên âm thầm chịu đựng có thể đưa đến bị trầm cảm.

Đến phần đặt câu hỏi thì bà con rất hăng hái và chia sẻ trường hợp của mình. Đã hết giờ mà còn nhiều vị muốn hỏi thêm nữa.

Sau khi bác sĩ Nguyễn Ý Đức rời phòng họp thì bà con được mời tham dự cuộc trắc nghiệm, để đánh giá sự quan tâm và chú ý của khán thính giả. Sau 12 giờ là những trò vui đùa và tặng quà rất hào hứng. Tiếp theo cơm trưa với “cơm tấm bì sườn chả” rất ngon. Bà con vừa thưởng thức hương vị thức ăn vừa chuyện trò thân mật. Quý vị cao niên được gặp gỡ người cùng tuổi tác, lại được học hỏi thêm về những chứng bệnh thường hay xảy ra cho người già để biết cách mà phòng ngừa, hay là nếu có mắc bệnh thì biết lo liệu chữa chạy kịp thời. Lại còn có văn nghệ giúp vui, nên các cụ rất là thoải mái, vui vẻ.

Sau bữa ăn trưa, các cụ lại được mời trở lại phòng họp. Phần văn nghệ tiếp tục với múa, hát, v.v. Có 3 phần quà tặng cần tìm người xứng đáng để trao. Ban tổ chức hỏi ý các vị cao niên muốn chọn người nhận quà theo tiêu chuẩn nào. Các vị không có ý kiến gì nên ban tổ chức chọn người cao tuổi nhất. Một cụ bà 93 tuổi còn rất minh mẫn ra nhận món quà với sự hoan hô nồng nhiệt của mọi người. Tiếp theo là phần quà dành cho người mạnh khoẻ nhất. Một cụ ông 70 tuổi trông rất quắc thước, cụ nói cụ chưa hề phải dùng một thứ thuốc nào, xứng đáng để nhận món quà thứ nhì. Món quà thứ 3õ trao cho ai có nhiều con nhất. Một cụ bà có 12 người con ra nhận với sự hoan hô của mọi người cho cả 3 vị.

Cuộc họp thật vui, mỗi lần là một đề tài có ích, lại được họp mặt bạn bè vui chơi. Các cô trong ban tổ chức rất ân cần duyên dáng, nên các bạn già chúng tôi có lẽ khó mà ở nhà khi có tin mời đi họp.

Mạch Sống Số 56, tháng 3, 2007

 

 

Posted on Monday, March 12 @ 13:29:43 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Sức Khoẻ
· News by tuyethoang


Most read story about Sức Khoẻ:
Huyết Trắng và Viêm Âm Đạo

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Sức Khoẻ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang