Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27777099
page views since June 01, 2005
MS52 - 10/06: Kết Quả Các Chương Trình Tại Biloxi

Tin Sinh Hoạt1. Trong lần phát thanh lần trước, TK đề cập đến những chương trình hữu ích mà BPSOS đã thực hiện để giúp đỡ đồng bào ở Biloxi. TK có thể nào, nhắc lại cho khán thính giả nhớ đó là những chương trình gì không?

Thưa cô, có 3 chương trình:

(1) Trợ giúp những nạn nhân bão lụt Katrina: Nhân viên người Việt của UBCNVB đã giúp đồng bào điền đơn, thông dịch, giới thiệu việc làm, v.v. Chỉ trong vài tháng qua, văn phòng Biloxi đã đáp ứng được nhu cầu cần thiết và mang đến quyền lợi cho trên 400 gia đình. Ví dụ, chúng tôi đã xin được một ít ngân khoản để giúp sửa chữa cho 8 căn nhà bị tàn phá sau cơn bão. Chúng tôi cũng đã giúp cho một số gia đình không có bảo hiểm nhà vì khu họ ở không nằm trong vùng bị lụt, để xin trợ cấp đến $150,000 tiền sửa chữa cho mỗi căn hộ.

(2) Lớp hướng dẫn học thi quốc tịch: Do trở ngại về ngôn ngữ hoặc không thấu hiểu tầm quan trọng trọng của việc trở thành công dân Mỹ, một số đồng hương của mình đã không thi quốc tịch. Sự kiện này dẫn đến nhiều thiệt thòi cho họ về quyền lợi cũng như những phúc hưởng khác. Ghi nhận được nhu cầu khẩn bách này, chúng tôi đã tổ chức một lớp hướng dẫn học thi quốc tịch với đầy đủ tài liệu và bài vở. Chúng tôi hy vọng đồng bào sẽ không bị mất mát, hay chịu bất cứ một sự thiệt thòi nào nữa trong tương lai.

(3) Lớp dạy kèm sử dụng căn bản máy điện toán: Vì hoàn cảnh xã hội hay điều kiện cá nhân, phần lớn người Việt chúng ta, nhất là những vị cao niên, chưa biết cách sử dụng máy điện toán (computer). Điều này phần nào hạn chế khả năng cũng như cơ hội xin việc làm. Chúng tôi đã cố gắng mở các lớp dạy kèm hầu giúp các đồng hương ở Biloxi trong việc phát triển kỹ năng cũng như nâng cao dân trí về cách sử dụng máy điện toán.

2. Vậy những chương trình đó đã thực hiện như thế nào? Có kết quả gì khả quan không?
Trong 2 tháng qua, 3 chương trình nói trên đã dược thực hiện trôi chảy. Qua phát thanh của BPSOS, rất nhiều đồng hương đã liên lạc và tham gia. Khoảng 40 người ghi danh ngay vào các lớp học khoá đầu tiên. Do giới hạn về phòng lớp, chúng tôi phải sắp xếp 34 người vào danh sách chờ đợi cho khoá học thứ 2, và khoá học này sẽ khai giảng vào ngày 15 tháng 9 tới đây.

Trong buổi nói chuyện với quý vị đồng hương đang theo lớp thi quốc tịch ở văn phòng BPSOS Biloxi, TK đã có dịp lắng nghe và chia sẻ được sự vui mừng của các học viên.

Cô Dương Huyền, đang sống tại thành phố Pass Christian, Mississippi vừa giữ cháu ngoại, vừa đi học, đã thổ lộ tâm tình với TK rằng:

“Cô Khanh biết không, tôi thật may mắn. Ngày đó tôi đang đi làm thì một người bạn đưa giấy giới thiệu của BPSOS về lớp hướng dẫn học thi quốc tịch. Tôi lập tức gọi điện thoại để hỏi. Lúc đó lớp học đã dạy 1 buổi rồi, và tôi xin ghi danh vào học buổi tiếp theo. Được chấp nhận, tui bỏ làm liền, chỉ đi học thôi”.

TK mới hỏi thêm: “Tại sao chị phải bỏ làm?” Chị Huyền trả lời: “Vì tôi đi làm ban đêm, mà nếu làm ban đêm thì làm sao tôi học được? Tôi nghĩ đã làm cả đời rồi, chỉ chịu khó đi học vài tháng thôi thì sẽ bớt thiệt thòi về sau.” Chị Huyền tâm sự thêm: “Tôi từ nhỏ không được đi học; qua đây đã lâu nhưng suốt ngày chỉ luyện phim Tàu thôi. Từ ngày vào lớp học này, ngày nào tôi cũng ôm quyển sách. Tôi học được nhiều chữ lắm cô Khanh à, và tôi rất là vui!”

Một học sinh khác ở Diamond Heat, Long Beach, kể với TK rằng: “Tôi sống cách văn phòng rất xa, đi về gần cả 100 miles. Tuy có con nhỏ phải lo nhưng tôi chưa bao giờ bỏ lớp học hay đi trễ. Dù nắng hay mưa tôi cũng đem con tôi theo đi học. Chỉ học trong hơn 1 tháng mà tôi đã biết thêm rất nhiều. Tôi sống ở Mỹ gần 20 chục năm nay, từng cố gắng tự học thi quốc tịch mấy chục lần, nhưng chỉ được vài bữa thôi thì tôi lại quăng quyển sách qua một bên. Tôi không thể nào nhớ được và cảm thấy chán nản vô cùng. Khi nghe BPSOS có chương trình này, tôi rất vui mừng và ghi danh đi học liền. Thầy dạy rất tận tình và hiệu quả. Cứ một lần học xong thì Thầy cho tôi thực tập với người Mỹ cho quen các câu hỏi và trả lời. Khi nào tôi quên thì nhắc tôi học lại nên tôi rất thích. Tôi đã khuyến khích và kêu gọi thêm rất nhiều bạn bè cùng tham gia.”
TK vô cùng cảm động khi nghe 2 chị tâm sự như vậy, và tin chắc rằng với sự phấn đấu kiên trì và tinh thần học hành chăm chỉ của họ, chắc chắn họ sẽ thi đậu quốc tịch trong lần thi kế đến.

3. BPSOS đã dùng phương tiện truyền thông nào để truyền bá những tin tức đến các đồng bào ở đây?
Trước hết, chúng tôi đã dùng tờ báo Mạch Sống để truyền bá tin tức đến đồng bào ở Biloxi. Mạch Sống là một tờ báo song ngữ có số phát hành 30,000 ấn bản mỗi tháng trên toàn nước Mỹ. Từ báo Mạch Sống, chúng tôi nới rộng thông tin qua đài phát thanh, và sau cùng là qua truyền hình. Thật ra, không phải quý đồng hương nào cũng có thể tiếp cận đầy đủ 3 phương tiện thông tin kể trên. Với hệ thống phát tin rộng rãi, chúng tôi mong tất cả đồng hương ở khắp mọi miền hiểu biết thêm về quyền lợi cá nhân, xây dựng nền tảng cho chính bản thân, cũng như đóng góp cho gia đình và xã hội..

4. Trong tương lai, BPSOS có dự tính sẽ phát triển thêm những chương trình hữu ích nào khác để giúp đỡ đồng bào ở Biloxi không?
 Dạ thưa cô, BPSOS sẽ cố gắng tìm hiểu và xác định những nhu cầu cấp thiết khác ở Biloxi. Gần đây, qua trao đổi với một số đồng hương, chúng tôi được biết rằng dịch vụ bảo lãnh (immigration services), hay chương trình giúp các bác lớn tuổi qua Mỹ theo diện HO hoặc những vị cao niên đã sống ở Mỹ trên 15 hoặc 20 năm miễn thi quốc tịch bằng tiếng Anh. Đây là những nhu cầu khẩn bách không chỉ ở Biloxi nói riêng, mà cả vùng vịnh duyên hải nói chung.

Những chương trình này nằm trong kế hoạch tương lai của UBCNVB. Tuy nhiên, sẽ có những tiêu chuẩn và điều kiện cần thiết cần hội đủ thì chúng tôi mới có thể giúp đỡ được. Một lần nữa, TK xin nhắc lại, đây là những chương trình mà BPSOS dự tính sẽ thực hiện trong tương lai gần.

Hiện tại, chúng tôi đang thu xếp thời gian để huấn luyện nhân viên và các thiện nguyện viên trước khi thực hiện chương trình. Mong quý vị vui lòng kiên nhẫn và tiếp tục lắng nghe đài phát thanh và truyền hình Mạch Sống cũng như đọc Mạch Sống để theo dõi tin tức.

Mạch Sống Số 52, tháng 10, 2006

Posted on Thursday, October 26 @ 10:26:15 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang