Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813717
page views since June 01, 2005
MS46 - 04/06: Văn Phòng BPSOS-Houston: Niềm Vui Phục Vụ

Tin Sinh Hoạt

An Huệ

Thắm thoát gần hai tháng, lại một lần nữa nhóm cao niên tại Houston có dịp tổ chức buổi họp mặt vào ngày 26 tháng 3 năm 2006 vừa qua tại Trường Nghệ Thuật Việt Nam phòng B26, lầu 2, trong chợ Hồng Kong 4, do Vũ Sư Hùng Lân quản lý. Buổi họp khai mạc lúc 2:30 pm, với hơn 70 vị cao niên cùng với các nhân viên văn phòng và quý thân hữu tham dự. Đặc biệt trong chương trình này có sự đóng góp của một số chuyên viên hướng dẫn và giải đáp về vấn đề sức khoẻ, tâm lý, văn hoá cho tuổi cao niên. Ngoài ra còn có nhóm ca sỹ Houston đến giúp vui văn nghệ.



Bác Văn Văn Ba (phải), một trong những người đã đậu kỳ thi nhập tịch. Bác rất vui khi tình nguyện giúp nhóm cao niên phân phối báo Mạch Sống đến khắp nơi. (ảnh Nhựt Hoàng)

Các nhân viên và thiện nguyện viên, trong chương trình Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt của BPSOS. (ảnh Nhụt Hoàng)

Các bác cao niên đến tham dự buổi họp mặt của nhóm cao niên Houston ngày 26 tháng 3, 2006. (ảnh Nhựt Hoàng)

Mở đầu chương trình là lời chào mừng và phát biểu của cô Trish Thảo Nguyễn, Quản Lý Văn Phòng Houston. Cô thay mặt cho văn phòng BPSOS Houston có lời chào mừng và cám ơn quý vị cao niên cùng quan khách.

Nhằm giúp quý cao niên hiểu rõ những hoạt động của văn phòng, các nhân viên của BPSOS thay phiên giới thiệu và trình bày về các chương trình của uỷ ban:

- Cứu trợ nạn nhân bão lụt: Anh Lê Hoàng Bảo.

- Báo Mạch Sống và an toàn lao động: Anh Ngọc Huỳnh.

Tiếp theo lời phát biểu của các nhân viên văn phòng là lời trình bày của:

- Bác Sĩ Đặng Đức Dzũng: chuyên khoa về chân và giải phẫu.

- Ông Nguyễn Tấn Định: về sức khoẻ, văn hoá gia đình.

- Cô Anna Phương: về tuổi hạc và dưỡng sinh.

Phần cuối chương trình là tiết mục văn nghệ do nhóm ca sỹ Houston thực hiện cùng với sự góp phần của bé Tú Anh, một tài năng nhí biểu diễn muá kiếm.Khán thính giả được thưởng thức những điệu nhạc và bài hát quê hương thật hay. Một tràng pháo tay giòn dã hoan hô nhiệt liệt để kết thúc buổi họp mặt. Ai nấy vui vẻ chào tạm biệt và mong muốn sớm gặp lại nhau.

Chương Trình Nhập Tịch Cho Di Dân Và Tị Nạn
Trọng tâm của Văn Phòng BPSOS tại Houston là giúp cho các vị cao niên HO sớm trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhiều bác HO dù sinh sống nhiều năm ở Mỹ vẫn chưa nhập tịch vì học đâu quên đó. Đây là mối quan tâm hàng đầu của các cưụ tù cải tạo vì nếu chưa phải là công dân Hoa Kỳ thì phải chịu thiệt thòi nhiều quyền lợi. Nhằm giải toả phần nào nỗi lo lắng ấy Văn Phòng BPSOS Houston đã hướng dẫn và cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến việc giúp đỡ các cựu tù cải tạo như:

- Phiên dịch các văn kiện pháp lý

- Giúp tìm một bác sĩ đáng tin cậy

- Giúp làm hồ sơ giấy tờ nhập tịch

- Giúp làm hồ sơ miễn thi Tiếng Anh

Một trong số những hồ sơ mà Văn Phòng đã giúp cho các cựu tù cải tạo trở thành công dân Hoa Kỳ trong tháng ba là bác Hoàng Lợi Trung và bác Văn Văn Ba hiện đang sinh hoạt với nhóm cao niên Houston. Ngoài ra lớp học Anh ngữ, luyện thi nhập tịch có ba học viên là chú Trần Văn Be, anh Văn Lộc Hữu và cô Đoàn Thị Tùng đã đậu kỳ thi nhập tịch vừa qua.

Cứu Trợ Bão Lụt
Duy trì và tiếp tục kế hoạch cứu trợ nạn nhân bão lụt, các nhân viên của văn phòng vẫn nhiệt tình giúp đỡ quý đồng hương với các dịch vụ miễn phí. Mỗi ngày các cô đảm trách chương trình cứu trợ nạn nhân bão lụt tiếp xúc khoảng 10 người đến văn phòng làm hồ sơ xin trợ cấp hoặc khiếu nại FEMA, xin tiền nhà, tiền thất nghiệp, tiền tàn tật; điền đơn vay tiền từ cơ quan SBA; giới thiệu đến cơ quan tìm việc làm… Dưới đây là bài viết của một nhân viên trong chương trình cứu trợ nạn nhân bão lụt, nói lên cảm nghĩ khi được phục vụ cộng đồng.

Niềm Vui Phục Vụ
Trong giờ trưa tại Văn Phòng BPSOS chi nhánh Houston, Thu Trang một nhân viên xã hội, bước vào phòng ăn với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười tươi, như bình hoa cắm thật đẹp trên bàn tay cô. Cô hỏi hai bạn đồng nghiệp Becky Bảo và Whitney Phương Nguyễn: Đố biết bình hoa này do ai gửi tặng chúng ta? Becky và Whitney tự hỏi: Ai mà điệu quá và “ái mộ” tụi mình dzậy?

Một đôi lần trước ba cô đã nhận được một vài tặng phẩm từ các nạn nhân bão lụt gửi biếu: một hộp kẹo chocolate, một hộp mứt hay ít trái cây thay cho lời cám ơn về sự nhiệt tình mà các cô đã dành cho đồng bào qua các dịch vụ mà BPSOS cung cấp. Nhưng lần này thì quả là một sự ngạc nhiên bất ngờ lớn vì người gửi tặng không phải là thân chủ của văn phòng mà là một nhân viên của cơ quan FEMA với dòng chữ trên tấm thiệp: “Một người bạn của các cô, Babara Darr.

Dù chưa một lần diện kiến nhưng Babara là một tên tuổi quen thuộc đối với nhân viên BPSOS. Becky, Whitney và Thu Trang đều yêu mến Bà vì Bà luôn nhiệt tình và linh động giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Gặp những trường hợp khúc mắc hoặc nan giải, các cô đều tìm được câu trả lời xác đáng hay giải pháp hợp lý qua sự chỉ dẫn, giải thích tường tận của Babara. Nhiều lần Babara đã bày tỏ sự mến phục của Bà đối với sự hăng say của BPSOS trong nỗ lực cứu trợ nạn nhân bão lụt Katrina và Rita.

Lời cám ơn chân tình từ các nạn nhân, những ánh mắt reo vui trên khuôn mặt điểm nhiều nét nhăn bởi vết dấu thời gian của các vị cao niên khi nhận được chi phiếu trợ cấp, cùng sự hỗ trợ tích cực từ nhân viên FEMA như Babara đã là những phần thưởng tinh thần quý giá giúp nhân viên BPSOS khắc phục những khó khăn trong công việc hằng ngày để tiếp tục là bạn đồng hành của đồng bào trên con đường phục hồi và tái xây dựng. Đó cũng là phần thưởng tinh thần quí giá đã khích lệ BPSOS kiên trì phục vụ và xây dựng cộng đồng ngày thêm tốt đẹp hơn.

Hội Thảo An Toàn Lao Động
Mặc dù sống ở Mỹ đã lâu nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về quyền lợi của công nhân. Nhằm giúp cho nhiều người hiểu biết những quyền lợi của mình, của bạn bè hoặc người thân khi làm việc tại các hãng xưởng, BPSOS đã phối hợp với Hội Hiệp Lực và Hội Văn Hoá Khoa Học tổ chức hai buổi Hội Thảo về “Quyền Lợi Công Nhân và An Toàn Lao Động” nơi làm việc.

Trên một chục nhân viên và thiện nguyện viên của một số cơ quan dịch vụ trong vùng đã tham dự.

Ngoài ra, BPSOS sẽ mở nhiều khoá huấn luyện 10 giờ về đề tài “An Toàn và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp.” Buổi học này sẽ được tổ chức tại Văn Phòng BPSOS Houston trong thời gian tới đây. Sau khi hoàn thành khoá học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ (certificate). Điều này tăng triển vọng tìm việc cho học viên bởi vì các hãng xưởng dành những đặc ân đối với người có chứng chỉ này.

Posted on Monday, April 24 @ 12:04:32 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 4
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang