Các Vị Cao Niên Đến Với Nhau Trong Hân Hoan
Trần Minh Nguyệt
Như thường lệ mỗi thứ sáu, văn phòng BPSOS Houston có buổi họp mặt của các vị cao niên từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
Từ xa, đã thấy các vị cao niên đang bước từng bước một trong bãi đậu xe thuộc khuôn viên chợ Hồng Kông 4. Trời mát, nên các vị từ từ tản bộ, vừa đi vừa nói cười vui vẻ, tiếng chân giày khua nhè nhẹ trên từng nấc thang lầu.
Các bác cao niên tập thể dục buổi sáng. (ảnh BPSOS)
Trong văn phòng họp, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn; thức ăn và nước uống cũng đã dược các thiện nguyện viên của Hội chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón khách.
Từ 10g đến 11g sáng là lớp dưỡng sinh do ông Lư Tấn Hồng hướng dẫn. Với những cử động nhẹ nhàng và chậm rãi trong 45 phút tập của môn Thái Cực Quyền đã đem lại chút thư giãn tinh thần lẫn thể xác cho các vị cao niên.
Ngoài thực tập dưỡng sinh hàng tuần, văn phòng thường xuyên có mời các chuyên viên đến thuyết trình về y tế, xã hội và những đề tài liên quan đến phúc lợi của quý vị cao niên, như Medicare part D, Medicare Fraud, và những bệnh thông thuờng khác. Song song với những thuyết trình trên, văn phòng còn có mời chuyên viên của Harris County Hospital District đến làm Thẻ Vàng cũng như thử máu để đo lượng mỡ và lượng đường cho quý vị cao niên.
Trong tuần nầy Dược Sĩ Nguyễn Phương Ninh đến thuyết trình về Medicare Part D. Bằng giọng nói rõ ràng, mạch lạc và vui vẻ, Dược Sĩ Phương Ninh đã tạo một bầu không khí rất hào hứng khi thuyết trình về đề tài nầy. Những thắc mắc và câu hỏi của quý vị đặt ra đều được trả lời thỏa đáng. Không khí trong phòng thật là nhộn nhịp và hào hứng. Trước khi ra về, anh Hiệp, một thành viên của hội cao niên, đã làm cho cả cử tọa ngạc nhiên khi nói Dược Sĩ Ninh có bằng Nhảy Dù ở Việt Nam. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
Sau đó là phần bàn luận về sinh hoạt sắp đến. Vào đầu Xuân, những đồi Bluebonnets dọc theo Highway giữa Austin, San Antonio và San Marcos nở ra. Đây là dịp cho du khách yêu hoa đi thưởng ngoạn. Ban tổ chức dự tính một cuộc du ngoạn xem hoa và viếng hãng Blue Bell Ice Cream cho quý vị cao niên, nhưng vì chậm chân hơn, nên khi gi danh, Nhóm Cao niên Houston đã bị hụt chuyến đi, vì đã không còn chỗ xếp hẹn. Cuộc du ngoạn đã phải bãi bỏ và thay thế bằng một chuyến du ngoạn khác là tham quan Kemah BoardWalk.
Chương trình nầy được sự hưởng ứng nồng nhiệt của quý vị cao niên, và danh sách tham gia cũng hơn 45 người. Sau những bàn luận sôi nổi về chuyến du ngoạn sắp tới, mọi người cũng không quên hôm nay là ngày tổ chức mừng sinh nhật trong tháng cho quý vị cao niên. Cô Thảo Nguyễn, Trưởng Phòng Chi Nhánh BPSOS tại Houston, đứng ra có vài lời chúc mừng cho các Bác, và trao thiệp mừng cho từng vị.
Quý vị sinh trong tháng đều được mời lên chụp một tấm hình kỷ niệm và cùng thổi những ngọn nến trên 2 chiếc bánh sinh nhật trang hoàng bằng trái cây thật đẹp. Tiếng vỗ tay và bài Happy Birthday được đồng ca trong khung cảnh vô cùng tươi vui và ấm cúng. Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn. Đến giờ chia tay mọi người không quên hẹn gặp nhau tuần sau.
[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]