Bên cạnh những tâm sự nhỏ to về công việc, nhiều anh chị em công nhân cho biết gặp khó khăn vì cản trở ngôn ngữ khi đi làm, đi chợ, hay gặp cảnh sát.
“Vào công ty làm việc mà người quản lý nói mình chẳng hiểu gì”, một học viên nói.
Học viên khác thì kể rằng “họ nói mình hiểu đôi chút nhưng không biết trả lời thế nào”.
Một chị học viên bộc bạch, “tôi mong mỏi và ao ước được học tiếng Anh từ lâu rồi; nay mới có cơ hội”.
Thầy cô giáo là các thiện nguyện viên người địa phương. Họ đều có công việc làm nhưng vẫn bỏ công đứng lớp vì có lòng muốn giúp đỡ công nhân Việt.
Các lớp học được tổ chức vào tối thứ 3, thứ 5 và Chủ Nhật hàng tuần.
Ngoài ra văn phòng còn tổ chức Câu Lạc Bộ Tiếng Anh để các học viên có cơ hội trao đổi lẫn nhau, tập nói, học và chơi những trò chơi bằng Tiếng Anh.
Danh sách những người ghi danh theo học hiện rất dài và ngày càng dài hơn nhưng hiện chưa đủ thiện nguyện viên để mở thêm lớp.
“Chúng tôi khuyến khích các anh chị em tham gia học tích cực để tạo thuận lợi cho công việc trước mắt và tạo bàn đạp cho tương lai”, một thiện nguyện viên giảng dạy tâm sự.
Liên Minh CAMSA tiếp tục kêu gọi sự yểm trợ tài chánh của cộng đồng người Việt ở hải ngoại để giúp văn phòng ở Penang hoạt động. Văn phòng này có đường dây nóng để mọi công nhân Việt ở bất kỳ nơi đâu trên lãnh thổ Mã Lai cầu cứu khi gặp nạn. Văn phòng cũng đang mở ra thêm nhiều chương trình phúc lợi giúp công nhân trong đời sống hàng ngày.
Xin quý vị gởi các đóng góp ân nghĩa về cho:
BPSOS – CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041